Tin liên quan
Ngày 27/7, UBND TP.HCM đã mở thêm tổng đài 115 dã chiến tại Công viên phần mềm Quang Trung. Đây là cơ sở nâng cấp từ Trung tâm cấp cứu 115 nhằm tăng khả năng hỗ trợ, điều phối bệnh nhân Covid-19.
Làm việc tại Trung tâm cấp cứu 115 trong thời gian ngắn nhưng bác sĩ Phạm Minh Nhựt (31 tuổi, công tác tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) có không ít nỗi niềm. Chia sẻ với báo Báo , vị bác sĩ trẻ này đã kể lại những cuộc gọi xúc động trong quá trình làm việc.
Cuộc gọi ấn tượng anh từng nhận là vào khoảng 9 giờ 20 phút, đầu dây bên kia nấc lên từng tiếng, cầu xin lực lượng y tế: "Ba em tự dưng khó thở, anh cho xe tới cứu bố em với". Tiếng khóc ngày càng lớn, run rẩy đọc thêm địa chỉ nhà và các thông tin liên quan khiến anh càng xót xa.
Với vị trí của một cán bộ y tế, anh nhanh chóng trấn an cô gái và khai thác thông tin để xác định tình trạng bệnh. Ngay sau khi xác định bệnh nhân có khả năng mắc Covid-19, biểu hiện nặng vì thêm bệnh lý nền, bác sĩ Nhựt mới phát lệnh điều phối xe và ê kíp cấp cứu đến nhà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nghe máy từ cuộc gọi tiếp theo.
Tình nguyện viên ngủ gục trên nền đất vào lúc 2 giờ sáng. (Ảnh: Vietnamnet)
Theo bác sĩ, đây chỉ là một trong hơn 5.000 cuộc gọi đến Trung tâm cấp cứu 115 mỗi ngày. Hầu hết các cuộc gọi đều trong tình trạng khẩn cấp, bệnh nhân nguy cơ nhiễm Covid-19 cao và có nhiều triệu chứng nặng. dịch bùng phát mạnh khiến cơ sở này trở nên áp lực, quá tải và gặp nhiều khó khăn.
Sau ca trực mỗi đêm, anh và đồng đội "ù hết 2 tai", nhiều hôm không được ăn đúng bữa hay ngủ đủ giấc. Thậm chí, để tỉnh táo làm việc, các bác sĩ chỉ ăn một chiếc bánh mì cùng sữa đặc và uống thật nhiều cà phê.
Bác sĩ Minh Nhựt và chiếc xe cấp cứu tại trung tâm. (Ảnh: M.D)
Chia sẻ với báo Báo , cán bộ y tế Trung tâm cấp cứu 115 tâm sự: "Những đêm trực, trên những chuyến xe hối hả, chúng tôi thèm lắm một giấc ngủ an yên. Và điều bình dị nhỏ nhoi như được ở ăn bữa cơm với gia đình, được xem một bộ phim yêu thích, lúc này đây dường như đã trở nên xa xỉ với những "chiến binh" tuyến đầu. Nhưng dù khó khăn, vất vả và đầy gian nan, tôi và đồng đội chưa bao giờ chùn bước, vẫn luôn dốc hết tâm sức để mong dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi, giành lại sự bình yên cho bà con, cho thành phố".
Trước tình hình bệnh dịch còn nhiều vấn đề, bác sĩ Nhựt vẫn tin tưởng về tương lai tươi sáng của thành phố. Tuy nhiên, vị bác sĩ này cũng không quên nhắc nhở bà con phải đồng lòng cùng lực lượng chức năng, cán bộ y tế để sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Xe taxi được chuyển công năng thành taxi y tế, trang bị thêm vật dụng cần thiết. (Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam)
Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, cuộc gọi sàng lọc Covid-19 tại đây đã tăng lên gấp 4 lần khi dịch bùng phát nhanh. Hiện tại, trung tâm có khoảng 40 đường truyền và có thể mở rộng lên 100 đường truyền trong thời gian tới.
Trong thời gian qua, UBND TP.HCM cũng đã huy động lượng lớn xe cứu thương cho trung tâm. Ngoài ra, Sở Y tế nâng cấp thêm khoảng 200 xe taxi truyền thống để chuyển đổi thành taxi y tế. Mỗi xe được trang bị oxy 7 lít, bộ test nhanh, khử trùng và nhiều dụng cụ y khoa theo như quy chuẩn của Bộ Y tế. Ngoài ra, UBND TP.HCM điều phối thêm 4 trạm vệ tinh ở quận Bình Chánh, quận Bình Tân, TP. Thủ Đức và quận 12.
Sinh viên, bác sĩ tại Trung tâm cấp cứu 115 tham gia trực điện thoại. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Trong chuyến kiểm tra nơi này, Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Sự chậm trễ của mình là tính mạng của một con người cho nên yêu cầu các cơ quan phải hỗ trợ tối đa cho Trung tâm cấp cứu 115". Với câu nói này từ người đứng đầu thành phố, có thể thấy rằng vai trò của Trung tâm cấp cứu 115 là vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống dịch trên địa bàn.
Lực lượng y tế, cơ quan chức năng và các ban ngành đoàn thể vẫn đang nỗ lực hết mình để chống dịch. Bởi vậy, mọi người đừng quên tự chủ động phòng dịch và thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế nhé!