Úc – Đất nước của những người tắm biển

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Alo Úc – Thực tế, dân số xứ sở chuột túi sống tập trung ở những vùng biển quanh Australia. Các thành phố lớn cũng từ đó mà hình thành.
Úc – Đất nước của những người tắm biển
Ảnh minh họa

Với gần 50.000 km bờ biển, Australia có khoảng 10.000 bãi biển tuyệt vời, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Các bờ biển luôn được thiên nhiên ưu đãi. Mỗi nơi lại mang một sắc thái riêng.

Đất nước của những người tắm biển

Điển hình là Great Ocean Road, con đường ven biển đẹp nhất Australia, nơi tạo hóa dường như ban tặng đủ thứ cần thiết và chỉ cần thêm một chút trí tuệ con người để biến thành di sản muôn đời.

Trải dài 243 km, Great Ocean Road bắt đầu từ thị trấn Anglesea, giáp thành phố Melbourne, men theo những ghềnh đá sát mép biển tiến về phía Tây đến thị trấn Allansford, gần thành phố Warrnambool. Người ta phải mất 10 năm để hoàn thành công trình.

Ngoài việc ôm trọn bờ biển xinh đẹp với những bãi biển cát trắng đặc trưng của Nam Đại Dương, con đường cũng đi qua nhiều khu rừng nhiệt đới. Điểm đến nổi tiếng nhất tại Great Ocean Road là 12 khối đá nằm giữa biển xanh, tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ. Tuy nhiên, dưới sức mạnh của thiên nhiên, 12 khối đá nay chỉ còn 8 tảng.

Mỗi năm, nơi đây thu hút 15 triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Nhiều người hào phóng sử dụng dịch vụ bay trực thăng đắt đỏ để có thể ngắm toàn cảnh.

Trong khi đó, bờ biển Brigton ở Melbourne rực rỡ với 82 ngôi nhà khung gỗ đầy sắc màu nằm san sát nhau. Lều tắm là vết tích còn lại từ thời Victoria với mục đích làm nơi thay đồ riêng tư cho những người tắm biển. Ngày nay, mọi người phải mua giấy phép thường niên mới có thể sử dụng nơi này.

Ngoài ra, tôi cũng đến một số bãi biển khác như Wollongong và Bondi. Tuy nhiên, có lẽ, mùa xuân, trời còn lạnh nên ít người tắm biển. Tại những nơi sóng to, họ chủ yếu lướt sóng. Tại những chỗ biển lặng, họ dong buồm, dạo chơi trên du thuyền.

Kết thúc hành trình 15 ngày, tôi trở về Việt Nam và ôm trong lòng nỗi nhớ về những khung trời mộng mơ nước Úc. Có lẽ một ngày không xa, tôi sẽ quay lại nơi này để đến với những thành phố, bờ biển, thảo nguyên căng tràn nhựa sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật