Xót xa chàng trai qua Hàn xuất khẩu lao động, bị nạn phải ngồi xe lăn về: Gặp mẹ òa khóc

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đón con trai đi xuất khẩu lao động về bị thương, phải ngồi xe lăn, người mẹ bật khóc nức nở ngay sân bay. Đoạn clip khiến nhiều người nghẹn ngào “lây”.
Xót xa chàng trai qua Hàn xuất khẩu lao động, bị nạn phải ngồi xe lăn về: Gặp mẹ òa khóc
(Ảnh Internet)

Đôi khi vì mưu sinh nên nhiều người chọn xuất khẩu lao động, hy vọng sang xứ người và chịu bỏ sức làm việc đôi ba năm, tích lũy chút tiền để gia đình đỡ khổ hơn. Ngặt nỗi, đôi khi người ngoài cuộc chỉ cho rằng xuất khẩu lao động về là có tiền mua xe, xây nhà hoành tráng. Đằng sau đó, là cuộc sống khổ cực, thiếu thốn đủ điều nơi xứ người. 

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip vô cùng xúc động ghi lại cảnh nam thanh niên đi xuất khẩu lao động và trở về nước trên chiếc xe lăn. Anh đã bật khóc nức nở như đứa trẻ khi được cha mẹ dang rộng vòng tay đón ở sân bay. 

Người đăng clip cho biết, chàng trai trẻ đã có 3 năm sang Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động. Do bị tai nạn trong quá trình làm việc nên anh không tự đi lại được, phải nhờ tới sự hỗ trợ của xe lăn và về nước trong vòng tay của bố mẹ. 

Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ già và em trai cầm sẵn bó hoa đứng đợi, thanh niên tuy to cao cũng bật khóc, không kiềm được cảm xúc. Giữa chốn đông người, anh khóc như một đứa trẻ. Nhìn thấy mới càng thấm thía và thương cảm cho nhiều trường hợp xa nhà, xuất khẩu lao động ở xứ người. 

(Ảnh Internet)

Rõ ràng ngoài kia có bao cực khổ, thiệt thòi và giây phút được trở về với mẹ thật hạnh phúc, bình yên, thậm chí là vỡ òa. Đôi khi vì mưu sinh, nhiều khi con cái phải chấp nhận xa gia đình. Như anh chàng trong câu chuyện là cách cả mấy giờ bay, ở một nơi xa lạ không cùng tiếng nói nên nỗi nhớ nhà như dồn nén, thiệt thòi như căng tràn và tuôn trào khi được mẹ ôm vào lòng. 

Sau khi xem xong khoảnh khắc này, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc sức khỏe đến chàng trai và người mẹ trong clip. Có lẽ ai nấy cũng hy vọng rằng, dù c‌ơ th‌ể không còn được khỏe mạnh như xưa nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”:

- “Thương quá. Lúc đi lành lặn lúc về… Dù sao đi nữa anh cũng đã trở về quê hương. Mạnh mẽ lên anh nhé!”

- “Thật may khi vẫn còn vòng tay cha mẹ đón anh trở về. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe

- “Còn người là còn tất cả. Đừng nản lòng nhé chàng trai. Về nhà rồi mình làm lại.”

- “Đặt chân về lại Việt Nam đã là điều may mắn rồi. Chúc bạn mau khỏi bệnh"

(Ảnh Internet)

Đoạn clip đã ít nhiều vẽ ra thực tế của câu chuyện xuất khẩu lao động. Tuy có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng đánh đổi là nỗi nhớ nhà, sức khỏe, thiếu thốn tình cảm… Đặc biệt, đến khi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới thấm thía tiền bạc dù có nhiều cỡ nào cũng khó lòng mua được sức khỏe. 

Nhiều người vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên mới chọn con đường sang xứ người tìm tương lai. Tuy nhiên từng có trường hợp nhiều người đi “chui”, đến khi gặp sự cố lại khó khăn, ngặt nghèo trăm bề.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật