Gặp chồng tỷ phú khi đang bán hàng, cô gái ‘vượt nghèo’ đổi đời một bước thành đại gia trăm tỉ

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện ‘vượt nghèo’ một bước từ quạ đen biến thành phượng hoàng vốn chẳng phải điều xưa nay hiếm trong xã hội hiện đại. Để đổi đời, nhiều cô gái nghèo đã bất chấp tất cả để có thể lọt được vào mắt xanh của doanh nhân tỷ phú.
Gặp chồng tỷ phú khi đang bán hàng, cô gái ‘vượt nghèo’ đổi đời một bước thành đại gia trăm tỉ
Gặp chồng tỷ phú khi đang bán hàng, cô gái ’vượt nghèo’ đổi đời một bước thành đại gia trăm tỉ. Ảnh Sina

Xem Video: Thử lòng người yêu và cái kết đắng lòng

Trong số đó có cô gái tên Lữ Lệ Quân sinh năm 1977, sống tại Hong Kong. Lệ Quân sinh ra trong gia đình bình thường nhưng sở hữu nhan sắc trời cho. 21 tuổi, cô ghi danh thi Hoa hậu Hong Kong và lọt vào vòng bán kết.

Rời cuộc thi Hoa hậu, Lữ Lệ Quân đã chọn con đường sang nước ngoài học tập. Cô tốt nghiệp tiến sĩ ngành Hóa học trường King’s College London, Anh Quốc. Trong thời gian đó, cô tình cờ gặp gỡ tỷ phú bất động sản Lưu Loan Hùng- người giữ vị trí giàu thứ 5 Hong Kong và giàu thứ 65 thế giới.

Lúc đó, Lệ Quân đang làm nhân viên bán thời gian tại cửa tiệm hãng Louis Vuitton. Mối tình mau chóng nảy nở giữa cô gái trẻ đẹp sắc sảo và vị tỷ phú đã qua một đời vợ.

Lữ Lệ Quân năm xưa khi đi thi hoa hậu. Ảnh Sina.

Năm 2001, Lữ Lệ Quân chính thức lên xe hoa cùng Lưu Loan Hùng khi mới vừa tròn 24 tuổi. Nhờ nhan sắc và tài trí của mình mà cô luôn khiến vị tỷ phú đa tình phải ưu ái tới mức trao cho vị trí lãnh đạo cao cấp trong công ty thuộc tập đoàn dưới trướng.

Năm 24 tuổi, Lệ Quân chính thức trở thành bà Lưu. Ảnh Sina.

Lữ Lệ Quân từ cô gái nghèo đang vùng vẫy ở kinh đô lập nghiệp một bước lên tiên sau khi trở thành vợ tỷ phú. Thế nhưng sau cùng cô gái tài cũng không thể giữ chân được người chồng phong lưu được lâu. Bởi sự xuất hiện của nữ phóng viên Trần Khải Vận trẻ đẹp hơn đã khiến cô mất đi tất cả. Năm 2016, cuộc hôn nhân giữa Lữ Lệ Quyên với chồng tỷ phú chấm dứt, cô được bồi thường số tiền 200 triệu NDT (khoảng 750 tỉ đồng) và nhận chu cấp toàn bộ tiền nuôi con sau khi chia tay.

Vợ chồng Lữ Lệ Quân - Lưu Loan Hùng khi còn mặn nồng. Ảnh Sina.

Không ít người tỏ ra thương cảm cho Lệ Quân khi cô bị ‘vợ lẽ’cướp chồng trắng trợn. Nhưng suy cho cùng, sau tất cả, Lữ Lệ Quân vẫn được nhiều hơn mất. Bởi trong 15 năm làm vợ Lưu Loan Hùng, cô đã học hỏi và tích lũy được rất nhiều mối quan hệ kinh doanh đáng giá.

Hơn nữa, rời nhà họ Lưu với 200 triệu NDT (750 tỷ đồng) số tiền bồi thường ly hôn, Lệ Quân thừa sức đầu tư làm giàu. Không chỉ là nữ đại gia giàu có, cô còn tự khẳng định mình với những vị trí học thuật có sức ảnh hưởng trong xã hội.

Chẳng cần nói cũng biết, cô gái nghèo năm xưa giờ đây đã lột xác nhiều đến thế này. Một cuộc hôn nhân đánh đổi số tài sản trăm tỉ nghe chừng cũng đáng giá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật