Nghệ sĩ Hồng Đào sau 1 năm ly hôn càng rạng rỡ, thấm thía phụ nữ tỉnh táo đừng tin vĩnh cửu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần 1 năm kể từ ngày tuyên bố ly hôn Quang Minh, nữ nghệ sĩ Hồng Đào vẫn duy trì cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình. Phụ nữ càng hiểu mình như chị thì ít nhiều giữ được bình lặng trước biến cố.
Nghệ sĩ Hồng Đào sau 1 năm ly hôn càng rạng rỡ, thấm thía phụ nữ tỉnh táo đừng tin vĩnh cửu
Ảnh minh họa

Xem Video: Tiểu sử Quang Minh và Hồng Đào - Tiểu sử danh hài Quang Minh và Hồng Đào

//

Thời điểm Hồng Đào công khai chuyện đường ai nấy đi, nhiều người tiếc nuối cho cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm và có với nhau 2 cô con gái.

“Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đúng theo plan của mình. Mỹ có câu: “If Plan A didn’t work, learn how to handle Plan B” (Tạm dịch: Nếu kế hoạch A thất bại, hãy học cách giải quyết theo kế hoạch B). 

Plan B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại. Và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương chung quanh mình” – những dòng chia sẻ đầy tâm sự của nữ nghệ sĩ khi chị công khai chuyện ly hôn.

(Ảnh: Thanh niên)

Ngoài là một lời tự sự, đó cũng là lời khuyên nhủ đến phụ nữ. Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện mà chúng ta không bao giờ đoán trước cái kết, cho dù chúng ta có lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng đến thế nào đi chăng nữa. Còn nhớ thời điểm Song Hye Kyo và Song Joong Ki trao nhau nhẫn cưới, chắc chắn, không ai có thể lường trước kết cục đáng tiếc như hôm nay và ngay cả người trong cuộc có lẽ cũng vậy.

Chỉ vừa chớp mắt qua một đêm thôi, mọi chuyện cũng có thể đã đổi khác. Nếu như không sớm làm quen với thực tế này, phụ nữ khó mà đối diện cũng như vực dậy sau biến cố. Như cách nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ, nếu kế hoạch A thất bại, đừng vội suy sụp mà hãy chuyển ngay sang kế hoạch B, kế hoạch C… Đừng bao giờ chỉ nhìn mọi thử thách, khó khăn theo 1 hướng, 1 chiều, 1 kết quả, bởi bên cạnh những cái kết mà ta cho rằng tiêu cực, vẫn còn hàng nghìn mặt khác để chúng ta soi xét và hướng tới. 

Các cụ cũng từng dạy rất thấm thía, rằng đừng bao giờ dồn trứng vào hết một giỏ. Kẻ khôn khéo là biết dự trù, lo xa để bản thân không phải hụt hẫng, suy sụp nếu chẳng may bất trắc ập đến. 

Khi chuyện đau buồn tìm đến, có người lựa chọn để nỗi buồn gặm nhấm và chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng nhưng những người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách tìm ra hướng giải thoát mới, trân trọng những điều tốt đẹp còn sót lại để làm động lực bước tiếp.

Nhìn nghệ sĩ Hồng Đào lựa chọn việc khép lại quá khứ và tập trung vào tương lai, những người thân thương yêu quý mình mới thật đáng nể. Chị biết chấp nhận rủi ro và nhanh chóng chuyển sang “giỏ trứng” khác trong đời thay vì đăm đăm luyến tiếc “giỏ trứng hôn nhân” tan nát của mình.

(Ảnh: baomoi)

Sau tất cả, Hồng Đào ở tuổi chín chắn là trải qua bao sóng gió nhưng chị vẫn xinh đẹp, trẻ trung và biết nở nụ cười an nhiên. Cuộc sống thiên biến vạn hóa, phụ nữ muốn hạnh phúc cần phải chủ động và luôn nhìn mọi việc một cách đa chiều. Có như thế, đến khi thực tế biến đổi, kế hoạch đi lệch đường ray mà ta định sẵn, phụ nữ chúng ta vẫn có thể đương đầu, chống đỡ cũng như đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật