Diễn viên 1m48 trầy trật kiếm sống nuôi cả nhà: 5h sáng lọ mọ dậy lo con, thương vợ mấy năm không sắm áo mới

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thuộc hàng diễn viên hài triển vọng, Lê Khâm đã gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong nhiều tẩm phẩm hài chất lượng trên sân khấu, cũng như 1 số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Dù là ở đâu, với cái tâm với nghề anh hết mình để hoàn thành vai diễn, mang đến cho khán giả tiếng cười chất lượng.
Diễn viên 1m48 trầy trật kiếm sống nuôi cả nhà: 5h sáng lọ mọ dậy lo con, thương vợ mấy năm không sắm áo mới
Ảnh minh họa

Xem Video: Chuyện khó tin có thật - Cuộc sống như phim kiếm hiệp của cặp vợ chồng ẩn cư trên núi Võ Đang


Nhưng cuộc đời đúng là biết thử thách lòng người, đời sống vật chất không được đủ đầy đã kéo theo muôn vàn mối lo của Lê Khâm với tổ ấm nhỏ. Hiện cuộc sống của nam diễn viên diễn ra trong căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2, tiền cát xê chỉ đủ dùng cho mẹ vợ, vợ và 1 con nhỏ của anh. Nam diễn viên hài đau lòng từng tâm sự rằng vợ anh đã 3 năm rồi không sắm áo mới. 

Lê Khâm và đồng nghiệp (Nguồn: Youtube HTV). 

Mọi thứ trong cuộc sống mưu sinh diễn ra hằng ngày khó khăn như thế, cát xê mỗi lần diễn từ năm 2004 là từ 15.000 đến 20.000 khi đi diễn trong nhóm hài Duy Khương. Mọi thứ chỉ khá khẩm hơn 1 chút khi anh gặp nghệ sĩ Lê Dân. Theo chàng lùn duyên dáng, thù lao đi diễn khá hơn cũng là lúc anh kết hôn, vợ anh bất ngờ phát hiện bệnh bị lao phổi. Được biết anh và chị cưới nhau từ năm 2011. Anh còn nhớ như in ngày vợ ho ra máu, trong nhà lúc đó không có lấy nổi 1 đồng để đưa bà xã đi viện. Rồi anh và vợ quyết tâm mở 1 cửa hàng sữa chua, điện thoại, nam diễn viên cũng bắt đầu chạy như đèn cù để lo cho kinh tế gia đình từ Sài Gòn đi các tỉnh lân cận, rảnh thì sửa điện thoại. 

Chỉ để nuôi gia đình mà bản thân anh đã phải trải qua nhiều biến cố (Nguồn: Vnexpress). 

Năm 2015, anh và chị có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh, niềm vui xen lẫn nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cả gia đình khi ấy sống nhờ vào cát xê tầm 400.000 1 phân đoạn đóng. Khó khổ là vậy, nhưng người đàn ông ấy ít khi nản lòng. Nhớ về người vợ của mình, anh cảm thấy may mắn khi gặp được chị. Anh cho biết bà xã là mối tình đầu, qua sự giới thiệu người bạn thì 2 người nên duyên rất nhanh. Dù phải lo về mặt kinh tế để đỡ vợ nuôi con nhưng anh không cho đó là gánh nặng, trái ngược lại Lê Khâm tâm sự vợ đã giúp anh rất nhiều trong cuộc sống. Trong một cuộc trả lời báo chí, chàng lùn tâm sự: "Đi làm có tiền, đưa cho vợ, vợ vui là mình vui. Cảm giác nhìn vợ vừa đếm tiền vừa cười tôi hạnh phúc lắm. Vui không phải mình có tiền mà mình làm cho vợ vui". 

Tổ ấm nhỏ của anh luôn tràn ngập niềm vui (Nguồn: Zing).

Anh cố gắng dành thời gian chăm sóc con trai nhỏ (Nguồn: Zing). 

Với chất giọng hài hước, anh tiếp tục kể có lúc mệt mỏi, vợ còn chăm sóc mình như con, cơm bưng nước rót. Mỗi khi đi làm về, anh đều bị vợ "cấm" không phải làm gì. Chị lẳng lặng làm nhiều thứ, bưng cơm đến tận nơi cho chồng ăn. Hay do tính Lê Khâm thẳng thắn nóng nảy nên hay nói ra những điều khiến người khác hiểu lầm, lúc đó chị lại là người đi giải thích hộ. Trong mùa dịch bệnh này, để trang trải đồng ra đồng vào vợ chồng, anh làm sữa chua, sữa bắp bán, lấy công làm lời. Anh phụ vợ làm shipper, nhiều người nhận ra rồi hỏi sao nghệ sĩ làm vậy. Lê Khâm chỉ nghĩ đơn giản tới lúc phải mưu sinh thì có thể làm tất cả nghề, miễn là chân chính. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật