Thiên thần 9 tuổi ra đi, bố mẹ nén đau hiến tạng con, 7 cuộc đời được hồi sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Cảm ơn con được sinh ra là con trai của mẹ. Mẹ sẽ mãi yêu và nhớ con”, người mẹ gửi lời vĩnh biệt đến con sau quyết định đau đớn hiến tạng con giúp 7 cuộc đời được hồi sinh.
Thiên thần 9 tuổi ra đi, bố mẹ nén đau hiến tạng con, 7 cuộc đời được hồi sinh
Ảnh minh họa

Xem Video: Con qua đời vì TNGT, gia đình hiến tạng cho nhiều người

//

Vào một buổi sáng ngày 8 tháng 4, khi những bông hoa anh đào nở rộ và trải dài khắp các con đường cũng là lúc Go Hong-Jun, cậu bé 9 tuổi hiến tạng hồi sinh 7 cuộc đời, được vòng qua ngôi trường tiểu học của mình lần cuối cùng trước khi lên thiên đàng. Con đã kết thúc hành trình sự sống của mình thật đầy ý nghĩa khi hiến tạng cứu người.

Do tình hình của dịch bệnh Covid-19, Go Hong-Jun  không thể đến trường trong thời gian vừa qua để gặp bè bàn và thầy cô của mình. Nhưng không ngờ rằng đó là những ngày cuối đời của cậu bé. Bé đột ngột bị đột quỵ tại nhà vào ngày 1 tháng 4 vừa qua sau khi than bị đau đầu dữ dội. Bé được chuyển đến bệnh viện Đại học Quốc gia Jeju để điều trị. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, song bé vẫn không qua khỏi. Hong-Jun được xác nhận đã qua đời vì chết não vào ngày 5 tháng 4.

Gia đình bé trải qua hàng giờ đau khổ trước cái chết bất ngờ của con trai. Tuy nhiên, ở đâu đó, c‌ơ th‌ể của con trai vẫn sống và thở sau khi một phần c‌ơ th‌ể của con được trong c‌ơ th‌ể của 7 người khác.

Nén đau đớn, bố mẹ bé quyết định hiến tạng con trai giúp 7 cuộc đời được hồi sinh. Go Hong-Jun là đứa trẻ sống tình cảm, thích chia sẻ, sống chính trực. Bố mẹ tin rằng quyết định của mình là đúng và con trai sẽ đồng ý.

 “Cảm ơn con đã được sinh ra là con trai của mẹ. Mẹ sẽ yêu Hong Joon và mãi nhớ về con. Mẹ yêu con và cảm ơn con.”, mẹ của Hong-Jun gửi lời những lời yêu thương đến đứa con trai vắn số của mình. 

Cha của Go Hong-Jung nói: "Đó là một quyết định đau đớn của chúng tôi. Chúng tôi đã khóc hàng trăm lần mỗi ngày”.

Không phải ai cũng dũng cảm chứng kiến con mình ra đi không được vẹn nguyên c‌ơ th‌ể. Dù đau đớn nhưng quyết định của bố mẹ đã lan tỏa một nghĩa cử cao đẹp: "Cho đi là con mãi". 

Go Hong-Jung, sinh năm 2010, đến từ Hwabuk, thành phố Jeju, Hàn Quốc, là con út trong gia đình có 3 anh em. Bé đang theo học tại Trường tiểu học Hwabuk, thành phố Jeju, đảo Jeju. Các giáo viên cho biết Go Hong Joon-i rất thích huýt sáo. Bé là một đứa trẻ vui vẻ, năng động và có tài năng âm nhạc đặc biệt. Bé chơi kèn trong dàn nhạc của trường. Ngoài ra, bé cũng có sở thích chơi bóng đá với bạn bè như mọi đứa trẻ khác và thích chia sẻ những thức ăn vặt với bạn bè.

Ông Cho Won-hyun, giám đốc Trung tâm hiến tạng của Hàn Quốc chia sẻ: “Ngọn lửa sống của cậu bé Go Hong-Jun chỉ mới 9 tuổi không chỉ cứu sống 7 người mà còn tác động sâu sắc đến gia đình và những người xung quanh. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu của mình đến với thiên thần 9 tuổi.”.

Theo Trung tâm hiến tạng của Hàn Quốc, các cơ quan nộ‌i tạn‌g Go Hong-Jun bao gồm tim, phổi, gan, thận và giác mạc được cấy ghép thành công cho 5 đứa trẻ khác vào ngày 6 tháng 4 vừa qua. Giác mạc sẽ tiếp tục được hiến cho 2 người khác.

Câu chuyện bé trai 9 tuổi ra đi hiến tạng cứu 7 người khiến nhiều người xúc động. Con mãi là thiên thần trong lòng tất cả mọi người.

Con đã kết thúc hành trình sự sống của mình thật ý nghĩa. Chết đi không có nghĩa là hết. Một phần sự sống của con vẫn tồn tại trong c‌ơ th‌ể của ai đó. 7 cuộc đời khác được tái sinh bởi một trái tim, lá phổi, gan, thận và giác mạc của con. Tin rằng họ sẽ sống thật ý nghĩa trong một phần c‌ơ th‌ể của con.

Yên nghỉ nhé, thiên thần của bố mẹ, thiên thần của tất cả mọi người!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật