Tin liên quan
Xem Video: Trích đoạn Mai Phương trong "Hạnh phúc muộn màng’’
Trên trang cá nhân, Hà Hồ đã dành những dòng chia buồn và mong Mai Phương được yên nghỉ sau những đau đớn đã trải qua. Lúc hay tin nữ diễn viên lâm bệnh, Hà Hồ đã liên hệ Ốc Thanh Vân và gửi chút quà để tiếp sức Mai Phương trong hành trình chống chọi bệnh ung thư phổi.
Dù không rầm rộ hay liên hệ trực tiếp nhưng Hà Hồ cho biết Mai Phương đã tử tế nhắn tin cảm ơn đến mình. “Em chào chị. Không biết chị Hà có đọc được tin nhắn này hay không? Nhưng em cũng xin nhắn gửi 1 lời cảm ơn chân thành nhất đến chị và mẹ đã hỗ trợ, giúp đỡ em điều trị…”.
Giờ đây, đọc lại những dòng tin của Mai Phương mới nghẹn ngào làm sao. Lúc đó, dù cô đang trải qua muôn vàn đau đớn do bệnh tình giày vò nhưng vẫn tử tế nhắn gửi lời cảm ơn đến người đã giúp mình. Dù cô và Hà Hồ chưa từng hợp tác trong nghệ thuật nhưng tình người và lòng tử tế, nhớ ơn đã gắn kết họ với nhau. Đoan tin nhắn giữa Mai Phương và Hà Hồ không được chia sẻ ngay thời điểm đó vì cả hai đều âm thầm: người giúp đỡ chân thành - người cảm ơn tử tế. Ở đời, có những việc tốt cứ lặng lẽ như vậy, chẳng cần tung hê làm gì.
(Ảnh: news zing/ FBNV)
Cũng qua tiết lộ của Hà Hồ mới càng quý phục con người của Mai Phương biết dường nào. bệnh tật hoành hành nhưng cô nhớ ơn từng người giúp mình và biết đâu cũng đã âm thầm gửi tin cảm ơn đến nhiều người khác. “Cách chị quan tâm em nhẹ nhàng, dù có thể không phải là điều gì đó lớn lao trong cuộc sống của chị nhưng em rất ghi nhớ và kính trọng…” - trích tin nhắn của Mai Phương.
Nhận sự giúp đỡ của ai đó chẳng khác nào món nợ ân tình nên nữ diễn viên cố gửi từng lời cảm ơn và luôn sống nghị lực, lạc quan để không phụ tình cảm thương yêu của đồng nghiệp và khán giả.
Mai Phương được nhiều đồng nghiệp thương mến. (Ảnh; FB)
Ngoài việc biết ơn, âm thầm ghi nhớ tình cảm của mọi người, Mai Phương còn sống rất tự trọng của một nghệ sĩ chân chính. Theo chia sẻ của diễn viên Ốc Thanh Vân, dù cô túc trực Mai Phương trong những ngày cuối đời nhưng tuyệt nhiên không chia sẻ gì về tình hình lên trang cá nhân. Đó là mong muốn của Mai Phương, có lẽ vì không muốn nhiều người lo lắng cũng như cô muốn ra đi thật lặng lẽ, cởi bỏ mọi buồn đau đã đeo mang bấy lâu.
Có lẽ Mai Phương mong muốn được nhắc đến là một nghệ sĩ hơn là một bệnh nhân. (Ảnh; FBNV)
Người nghệ sĩ chân chính đến phút cuối đời không muốn phiền hà, ảnh hưởng nhiều người. Có lẽ, cô chỉ muốn khán giả nhắc nhớ đến mình như một nữ nghệ sĩ đa tài, từ phim ảnh đến ca hát, MC hơn là một bệnh nhân.
Ôi, sao mà thương mà nể lòng tự trọng của một con người tài hoa, chân chính! Dù đời của Mai Phương lắm bất trắc, đến đám cưới để khoác áo cô dâu như bao người con gái khác cũng không được, rồi khi ra đi lại muốn thật lặng lẽ, không phiền hà đến ai. Đau đớn, bệnh tật cũng gửi lại hết, giờ Mai Phương ra đi trong tình thương của mọi người.
Đời người cũng như chiếc lá, rồi cũng đến ngày héo úa sẽ lìa cành nhưng quan trọng là đã để lại những gì ở đời. Với Mai Phương, đó là một nhân cách tử tế, biết ơn người giúp mình và lòng tự trọng của một nghệ sĩ chân chính.