Tình cũ của chồng dắt con gái đến khóc trong đám cưới, tôi tuyên bố: Trả của nợ này cho các người

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vừa quyết định hủy đám cưới trước mặt hàng trăm khách mời của cả hai bên mọi người ạ. Đến giờ tôi không hối hận vì điều đó mà chỉ thấy buồn vì mình đã không tìm hiểu kĩ về đối tượng mà đã vội vã quyết định kết hôn.
Tình cũ của chồng dắt con gái đến khóc trong đám cưới, tôi tuyên bố: Trả của nợ này cho các người
Ảnh minh họa

Năm nay tôi 31 tuổi, tôi muộn chồng không phải vì ế, mà vì mải mê công việc kinh doanh của mình nên không có thời gian hẹn hò tìm hiểu. Lúc còn trẻ thì tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi khá khắt khe. Tôi chỉ thích những người đàn ông thành đạt, có tuổi một chút cũng được nhưng phải hiểu tôi, có cùng chí hướng với mình.

Vì thế nên khi nhiều người đến tìm hiểu, tôi luôn thấy họ có gì đó khập khiễng so với mình. Cho đến lúc gặp anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi, anh cũng không phải là người quá thành đạt, nhưng được cái tâm lý, rất chiều chuộng tôi.

Thôi thì già kén kẹn hom, tôi cũng hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống để cho nhau một cơ hội. Qua lại tìm hiểu, hẹn hò được mấy tháng thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Hai gia đình quyết định tổ chức chung 1 ngày ở nhà hàng cho gọn.

Hôm đó tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hôn lễ của mình. Nói chung là cũng lâng lâng hạnh phúc vì được làm cô dâu.

Thế nhưng đến lúc vợ chồng tôi với bố mẹ hai bên vừa lên hôn trường làm lễ thành hôn thì có một người phụ nữ dắt bé gái khoảng 3-4 tuổi lên. Đứa bé trông ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn người mẹ vừa khóc nức nở, vừa nhìn thẳng vào chồng tôi gào lên:

“Anh là đồ khốn nạn. Anh bỏ 2 mẹ con tôi chỉ vì tôi nghèo, tôi đẻ con gái, còn mình giờ ung dung đám cưới ở đây hả”

Bố mẹ tôi sốc lắm, còn bố mẹ chồng với chú rể thì cứ rối cả lên. Chồng tôi bảo:

“Em đừng nghe cô ta, anh không có quan hệ gì với mẹ con nhà họ hết”

Mẹ chồng tôi cũng hùa theo:

“Đúng rồi, đừng có nghe nó con ạ, con trai mẹ không làm gì đâu”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mượn mic của anh MC rồi bảo:

“Mời chị lên đây nói cho rõ ràng mọi chuyện xem nào”

Mặc dù bị mẹ chồng với chồng tôi ra sức ngăn cản, nhưng chị ta vẫn kể, cách đây mấy năm chồng tôi làm chị có bầu nhưng khi biết là con gái, với lại gia đình chị rất nghèo nên mẹ chồng nhất quyết không cưới. Anh ta cũng nghe mẹ, bỏ rơi người yêu một mình nuôi con đến bây giờ. Chị ấy nức nở:

“Bao nhiêu lần anh hứa hẹn sẽ chu cấp cho con nhưng lại mất hút. Hôm nay tôi không chịu đựng được nữa nên mới đến đây cho anh bài học. Còn cô cũng nên biết bộ mặt thật của hắn”

Tôi nghe xong mà choáng váng, còn chồng với mẹ anh ta thì không dám hé răng nói thêm câu nào. Giữa bao nhiêu khách khứa hai bên, tôi lấy hết bình tĩnh tuyên bố với chị ấy:

“Tôi trả của nợ này cho các người đấy, giờ muốn làm gì thì làm.”

Tôi quay sang nói với người đàn ông bội bạc trước mặt:

“Anh hèn lắm, hôm nay không cưới xin gì hết nữa!”

Rồi tôi ném thẳng bó hoa vào mặt anh ta, tháo voan cưới vứt lại, đi thẳng ra xe về nhà. Sau hôm đó, cả nhà chồng kéo sang xin lỗi bố mẹ và và xin tôi quay lại. Thế nhưng tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng hèn hạ như vậy.

Tiếc là tôi vừa đăng kí kết hôn trong ngày ăn hỏi, đến giờ lại làm đơn ly hôn chỉ trong vòng 1 tuần. Nhưng tôi thà mang tiếng một đời chồng còn hơn là phải gắn bó với thể loại đàn ông như anh ta.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật