Người phụ nữ giết chồng bằng chiếc bánh quy tẩm thuốc ngủ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người phụ nữ ở nhà nội trợ ở Australia bị kết tội đánh thuốc mê và giết chồng mình bằng cách tẩm thuốc ngủ vào chiếc bánh quy yêu thích của anh ta.
Người phụ nữ giết chồng bằng chiếc bánh quy tẩm thuốc ngủ
Ảnh: NYP.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở thị trấn hẻo lánh Walpeup ở phía tây bắc Victoria, Australia. Bà nội trợ Rebecca Payne đã giết chồng mình là Noel Payne, 68 tuổi, tại nhà riêng vào năm 2020.

Nhìn từ bên ngoài, vợ chồng Payne trông có vẻ là một gia đình nông thôn bình thường. Tuy nhiên, những người gần gũi nhất với cặp đôi nói rằng cuộc hôn nhân của họ không hề hạnh phúc.

Rebecca Payne bị kết tội giết chồng Noel Payne bằng cách tẩm thuốc ngủ vào những chiếc bánh quy yêu thích của anh ta. 

Người chồng Noel gặp Rebecca lần đầu khi cô sống cạnh con gái Tracy của ông ở Gorokan, New South Wales.

Tracy cho biết cô ấy nghĩ Rebecca là một người xấu và cô ấy không bao giờ muốn chu‌yện tìn‌h cảm giữa hai người nảy nở.

Thế nhưng, Noel và Rebecca rất hợp nhau và họ nhanh chóng kết hôn rồi cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng nông thôn Victoria.

Tuy nhiên, những người hàng xóm cho biết mối quan hệ này sau đó đã xuất hiện tình trạng B.L và cáo buộc rằng Noel đánh vợ.

Barry, một người bạn của vợ chồng nhà Payne nói rằng anh ấy cũng nhìn thấy “những vết bầm tím trên cánh tay và… ngực” của Rebecca.

“Tôi tin rằng Noel từng đấm cô ấy”, Barry nói.

Tại tòa, các công tố viên cáo buộc Rebecca muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân thường xuyên bị chồng đánh đập.

Tòa án cho biết rằng Rebecca đã mơ thấy cô đánh thuốc mê chồng mình trong nhiều tháng. Tại toà, cô ấy nói với bồi thẩm đoàn rằng cô ấy chỉ mong anh ấy “cảm thấy buồn ngủ và đi ngủ” vào đêm cuối cùng cô ấy thực hiện kế hoạch sát hại chồng.

Barry nói Rebecca là một đầu bếp giỏi và Noel thích bánh quy của cô ấy.

“Vợ chồng họ luôn có bánh quy và bánh ngọt sẵn trong nhà”, Barry nói.

Vào ngày 1/9/2020, Rebecca nướng một mẻ lớn bánh quy chanh và nghiền nát vài viên temazepam (thuốc ngủ) bằng cối và chày.

Cô ấy dùng bột thuốc ngủ để tạo lớp kem phủ trên một chiếc bánh quy và để riêng cho Noel. Tối hôm đó, cô ấy mang chiếc bánh cho anh ấy cùng với một cốc Milo.

Sau khi ăn chiếc bánh, Noel không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Rebecca thừa nhận rằng khi thấy chồng không còn mạch đập, cô không cố gắng hồi sức cho anh ấy và cũng không gọi xe cấp cứu.

Cô ấy nói rằng bản thân đã hoảng sợ và nhanh chóng quấn th‌i th‌ể chồng trong một chiếc chăn trước khi buộc hai đầu bằng băng keo, ném anh ta vào tủ đông lạnh và đóng cửa tủ lại.

Vài ngày sau, Rebecca kéo tủ đông sang sân sau nhà hàng xóm.

Ngay sau đó, một người dân đã mở nắp chiếc tủ rồi gọi điện báo cảnh sát và Rebecca bị bắt.

Rebecca thừa nhận tội ngộ sát và tuyên bố rằng cô ấy không cố ý giết chồng mình, nhưng bồi thẩm đoàn không tin. Cuối cùng, cô ấy bị kết tội giết người.

Việc kiểm tra y tế th‌i th‌ể của Noel không thể xác định liệu anh ấy chết do dùng thuốc quá liều hay ngạt thở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật