Trọng Lân lần đầu hé lộ mối tình kín tiếng với bạn gái Hàn Quốc: “Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Chúng tôi yêu xa bất chấp khoảng cách địa lý Việt Nam - Hàn Quốc suốt hơn hai năm rưỡi. Thú thật, thời điểm ấy tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ làm đám cưới với người con gái này“, Trọng Lân chia sẻ với Báo về mối tình với bạn gái Hàn Quốc.
Trọng Lân lần đầu hé lộ mối tình kín tiếng với bạn gái Hàn Quốc: “Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới”
Đây là lần hiếm hoi Trọng Lân chia sẻ chu‌yện tìn‌h cảm trên báo chí. (Ảnh: NVCC)

Diễn viên Trọng Lân được biết đến khi góp mặt trong những bộ phim truyền hình ăn khách như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lối về miền hoa và bộ phim Thông gia ngõ hẹp đang chiếu. Hầu như trong các bộ phim Trọng Lân đóng anh đều có những mối tình với các mỹ nhân màn ảnh Việt như: Phương Oanh, Việt Hoa, Anh Đào...

Trên màn ảnh các vai diễn của Trọng Lân thể hiện tình yêu rất khác biệt: Khi yêu cuồng nhiệt và bất chấp như Phong Cấn (Quỳnh búp bê); lúc lại là kẻ bỉ ổi, thủ đoạn để cướp đời con gái của cả hai chị em (vai Cường trong Cô gái nhà người ta); có khi lại ngây ngô, đáng yêu và nông nổi như Lợi "đầu bò" (Lối về miền hoa).

Ở ngoài đời, Trọng Lân lại là chàng trai khá kín tiếng trong chu‌yện tìn‌h cảm. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với PV Báo , nam diễn viên lần đầu bật mí mối tình xuyên biên giới với bạn gái Hàn Quốc.

Trọng Lân - Chàng trai đa tình trên màn ảnh, ngoài đời vẫn "độc thân vui vẻ" nhiều năm nay

Trọng Lân được biết đến trong các bộ phim với hình ảnh công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng, ngông cuồng, ngỗ nghịch, yêu và thể hiện tình yêu một cách rất "khác người". Nhưng ở ngoài đời, anh lại khá kín tiếng trong chu‌yện tìn‌h cảm. Lý do là gì?

- Thực ra, không phải là tôi kín tiếng mà vốn dĩ là tôi vẫn đang độc thân suốt 3-4 năm nay. Hơn nữa, chu‌yện tìn‌h cảm và công việc là hai khoảng trời khá riêng biệt. Nhiều người chọn công khai trước công chúng, có người lại giữ chu‌yện tìn‌h cảm cá nhân cho riêng mình. Tôi muốn khán giả nhớ tới những vai diễn và quan tâm đến sự nghiệp nhiều hơn là cuộc sống đời tư. Nhưng tất nhiên, khi có hạnh phúc cho riêng mình tôi vẫn sẽ không ngại ngần chia sẻ với khán giả đang theo dõi và ủng hộ tôi.

Trọng Lân và Anh Đào trong phim Lối về miền hoa. (Ảnh: NVCC)

Anh nghĩ lý do nào đến hiện tại khiến mình vẫn độc thân? Đó là lựa chọn của anh hay bởi tính cách của các vai diễn phản diện anh từng đảm nhận quá gai góc và khiến cho chị em "hoài nghi" về con người thật của anh?

- Tôi nghĩ rằng, để đi đến một mối quan hệ yêu đương thì cần có duyên gặp gỡ trò chuyện ở ngoài đời với nhau trước. Đối phương sẽ không thể nào chỉ xem phim mà đánh giá về mình được. Có thể tôi đã từng vào vai con trai "ông trùm" động Thiên Thai trong Quỳnh búp bê, một gã đàn ông bỉ ổi, lắm thủ đoạn đê hèn như Cường trong Cô gái nhà người ta. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng đã được nhận những vai diễn mang màu sắc hoàn toàn mới mẻ như Lợi "đầu bò" trong Lối về miền hoa. Tức là cá tính của nhân vật trên phim không nói lên điều gì về con người của tôi ngoài đời.

Những ai đã từng tiếp xúc với Trọng Lân bên ngoài đa phần đều sẽ thấy tôi là người luôn cởi mở, gần gũi và vui vẻ. Cho nên, tôi nghĩ không có chuyện đối phương "hoài nghi" về tôi vì từng đóng những vai diễn phản diện trên màn ảnh.

Vậy có nghĩa là anh lựa chọn cuộc sống độc thân để thoải mái hoạt động nghệ thuật, thoải mái hơn khi diễn những cảnh tình cảm chăng?

- (Cười) Không phải như vậy đâu. Kể cả khi có bạn gái, người tôi chọn nhất định phải là cô gái biết thông cảm và sẵn sàng chia sẻ với đặc thù nghề nghiệp của tôi. Tôi nghĩ khi họ đến với tôi, bản thân họ cũng sẽ biết trước về con người của tôi, nên tôi không sợ việc yêu đương làm ảnh hưởng đến công việc. Một mối quan hệ chất lượng là giúp nhau tốt lên, không phải sự ghen tuông, chiếm hữu mà kìm kẹp tự do và công việc của nhau.

Trọng Lân sánh đôi cùng Việt Hoa trong phim mới Thông gia ngõ hẹp. (Ảnh: NVCC)

Nhìn chung chu‌yện tìn‌h cảm rất khó để nói trước, không phải mình muốn lựa chọn thế nào cũng được. Tôi tin tình cảm là chuyện duyên số, mình gặp một ai, đến với ai, rời xa ai không phải mình muốn là được. Hiện tại, tôi vẫn rất thoải mái với cuộc sống độc thân nên không vội vàng gì hết.

Trọng Lân độc thân suốt nhiều năm sau khi chia tay bạn gái người Hàn

Anh tiết lộ chuyện mình đã độc thân khá lâu rồi. Vậy trong cuộc trò chuyện này, Trọng Lân có thể bật mí với độc giả của Báo về một mối tình gần nhất của anh?

- Lâu lắm tôi chẳng yêu ai, chắc cũng độc thân 3-4 năm nay rồi! Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến chuyện yêu đương trên báo chí. Về một mối tình rất đặc biệt với tôi, tôi rất yêu cô ấy, nếu như ngày đó không "hết duyên" thì có lẽ bây giờ tôi đang ở bên Hàn Quốc để muối kim chi cũng nên (cười). Đùa một chút vậy thôi... Mối tình gần nhất của tôi là một cô gái người Hàn. Chúng tôi gặp nhau và có cơ hội làm việc chung trong một dự án nhỏ.

Sau khi làm việc chung, cả tôi và bạn ấy đều giữ thông tin liên lạc với nhau. Khi cô ấy trở lại Hàn Quốc chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và bắt đầu trò chuyện.

Mỗi người một đất nước, một ngôn ngữ khác biệt. Chắc hẳn cả hai đã rất vất vả để vượt qua rào cản để đến với nhau?

- Dù không hiểu ngôn ngữ giao tiếp của nhau, vốn tiếng Anh của tôi cũng tạm đủ dùng, chúng tôi vẫn dùng mọi cách để nói chuyện mỗi ngày với nhau. Tôi dùng google dịch và các phương tiện dịch thuật khác. Tiếng Hàn tôi cũng bập bẹ được mấy câu cơ bản, thỉnh thoảng tôi trêu, tôi bảo với cô ấy rằng "Saranghae" (Tôi yêu bạn). Những cuộc trò chuyện vui vui như vậy khiến chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Bất đồng ngôn ngữ cũng rất thú vị nhưng khi đã yêu nhau chẳng cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt thôi cũng đủ hiểu đối phương muốn gì.

Trọng Lân từng nghĩ đến một đám cưới hạnh phúc với bạn gái người Hàn Quốc. (Ảnh: NVCC)

chu‌yện tìn‌h của tôi đẹp như một cuốn tiểu thuyết. Phim Hàn Quốc lãng mạn và ngọt ngào thế nào thì chúng tôi cũng y như vậy. Chúng tôi yêu với mọi cung bậc cảm xúc, từ chờ đợi đến đoàn tụ, rồi lại chia xa. Thời điểm đó, hầu như tháng nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc để gặp nhau. Nếu cô ấy không mua vé bay sang Việt Nam, tôi cũng sẽ mua vé để bay sang Hàn Quốc. Chúng tôi cứ như vậy mà yêu nhau hơn hai năm rưỡi. Thú thật, thời điểm ấy tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ làm đám cưới với người con gái này. Đó là quãng thời gian tôi vô cùng hạnh phúc.

Một chu‌yện tìn‌h xuyên biên giới đẹp và sâu nặng đến vậy, rốt cuộc vì sao cả hai không đến được với nhau?

- Có rất nhiều lý do khiến chúng tôi xa nhau. Phần lớn trong đó do dịch Covid-19 bùng phát, mọi đường bay đều bị gián đoạn. Thời điểm đó, ở đâu cũng rất khó khăn, tinh thần cả hai cũng đi xuống trầm trọng. Chính thời điểm đó, bạn gái tôi đi khám sức khỏe và phát hiện ra một khối u, nghi vấn mắc ung thư đại tràng. Tôi đã nói ở trên, chu‌yện tìn‌h chúng tôi như bộ phim Hàn vậy, đến giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy chu‌yện tìn‌h cảm của tôi như một thước phim vừa chiếu.

Lúc ấy, vừa khó khăn vì dịch Covid-19, vừa gặp vấn đề lớn về sức khỏe nên dẫn đến những khoảng cách khiến chúng tôi xa nhau. Tôi đã không thể đồng hành bên người tôi yêu lúc cô ấy yếu đuối và khó khăn nhất. Kể từ sau khi chia tay bạn gái đến nay, tôi chưa yêu thêm ai. Nhiều lúc tôi cũng không biết nếu yêu thì bây giờ tôi sẽ là người như thế nào vì lâu quá rồi tôi chưa yêu.

Khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường và sau thời gian dài chia tay, Trọng Lân và bạn gái người Hàn Quốc có cơ hội gặp lại nhau chưa, sức khỏe của cô ấy hiện tại thế nào?

- Hiện tại sức khỏe của cô ấy cũng đã ổn định. Sau khi cắt bỏ khối u thành công, cô ấy vẫn phải sử dụng thuốc để điều trị. Chúng tôi cũng chưa có cơ hội gặp lại nhau sau thời gian dài xa nhau như vậy. Tôi vẫn theo dõi Instagram của cô ấy nhưng mới đây cô ấy bỏ theo dõi tài khoản của tôi rồi (cười). Chắc có thể cô ấy đã có người yêu, tôi đoán vậy thôi. Nhưng dù thế nào tôi vẫn mong cô ấy sẽ thật hạnh phúc.

Cảm ơn Trọng Lân với những chia sẻ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật