Chelsea chơi liều đẩy “chân gỗ” Werner về Đức, có đủ sức đua vô địch?

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi đẩy Romelu Lukaku trở lại Inter Milan, Chelsea lại tiếp tục chia tay Timo Werner trong bối cảnh tiền đạo người Đức vừa hồi hương cùng bạn gái xinh đẹp Julia Nagler để chuẩn bị tái hợp RB Leipzig.
Chelsea chơi liều đẩy “chân gỗ” Werner về Đức, có đủ sức đua vô địch?
Chelsea hết kiên nhẫn với Timo Werner và đã quyết định bán lại anh cho đội bóng cũ RB Leipzig với giá rẻ hều

Rạng sáng nay 9/8 (giờ Việt Nam), nhật báo The Sun (Anh) đã đăng tải những hình ảnh cho thấy tiền đạo Timo Werner (Chelsea) và cô bạn gái mỹ miều Julia Nagler đã vừa đáp chuyến bay trở về Đức khi chân sút 26 tuổi này chuẩn bị tái hợp RB Leipzig.

Timo Werner đáp chuyến bay về Đức chuẩn bị ký hợp đồng tái hợp RB Leipzig

Mùa hè năm 2020, Chelsea đã bỏ ra 47 triệu bảng để mua Werner từ chính đội chủ sân Red Bull Arena. Việc chỉ ghi được 23 bàn thắng sau 89 lần ra sân chơi cho “The Blues” trong suốt 2 mùa giải vừa qua khiến tuyển thủ người Đức hết cơ hội thể hiện mình ở đội chủ sân Stamford Bridge.

Theo cây viết Joshua Mbu của tờ The Sun, Timo Werner sẽ trở lại khoác áo RB Leipzig khi Chelsea đồng ý bán lại anh với giá chỉ 25,3 triệu bảng. Tại Bundesliga mùa giải 2022/23, Werner sẽ có dịp tái đấu Sadio Mane khi ngôi sao người Senegal vừa cập bến Bayern Munich từ Liverpool hè này.

Cùng hồi hương với Werner đợt này là cô bạn gái xinh đẹp của anh, Julia Nagler

Timo Werner, cầu thủ sinh ra tại Stuttgart (Đức) sẽ trở thành tiền đạo thứ 2 phải chia tay đội chủ sân Stamford Bridge hè này sau trường hợp Romelu Lukaku trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn 1 mùa giải.

Việc đẩy cả Lukaku và Werner ra đi lúc này thật sự là một “nước cờ mạo hiểm” của Chelsea. Bởi lẽ, hiện tại, trong tay HLV Thomas Tuchel chỉ còn một “số 9” đích thực là tài năng trẻ Armando Broja, người vừa trở lại đội bóng Tây London từ Southampton theo dạng cho mượn mùa trước.

Raheem Sterling, “bom tấn” trị giá 47,5 triệu bảng của Chelsea từ Man City vẫn thiên về vị trí tiền đạo lệch trái hoặc tiền đạo ảo hơn là một trung phong đích thực. Kai Havertz cũng có thể chơi nhô cao như không ít lần đã thi đấu ở vai trò này mùa giải trước.

Nhưng về lâu về dài, việc chỉ còn đúng một tiền đạo mục tiêu đích thực như Armando Broja sẽ là một vấn đề đáng lo với thầy trò Thomas Tuchel, nhất là khi họ vừa thắng vất vả Everton 1-0 ở giải Ngoại hạng Anh chỉ nhờ quả penalty thành công của Jorginho.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật