Bé chó nằm im trong ngăn bàn 2 tiết học, lúc ra chơi cho đi uống nước bị cô giáo phát hiện

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã từ lâu chó mèo không chỉ còn là vật nuôi đơn thuần trong các gia đình, chúng giờ đây được yêu thương, cưng chiều như một thành viên chính thức của cả nhà vậy.
Bé chó nằm im trong ngăn bàn 2 tiết học, lúc ra chơi cho đi uống nước bị cô giáo phát hiện
Ảnh minh họa

Và rồi cũng chính vì sự chiều chuộng của chủ nhà mà thú cưng trong gia đình luôn quấn quýt bên cạnh chẳng rời. Thậm chí có những người còn được thú cưng bám riết đi chợ, đi chơi, đi học cùng cũng không hề hiếm. Và câu chuyện đang được lan truyền trên mạng xã hội gần đây chính là một ví dụ.


Câu chuyện cô giáo phát hiện ra cậu học trò mang chú chó nhỏ đến lớp (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Trong một bài đăng được chia sẻ trên một trang Facebook, cô giáo nhà người ta đã chia sẻ lại câu chuyện khi chứng kiến học sinh của mình mang theo chú chó nhỏ vào lớp học khiến netizen chú ý. Nội dung bài đăng như sau:

“Đang nghỉ giải lao giữa hai tiết của lớp 12, tự dưng thấy một con chó con nhỏ xíu chạy trong lớp.

Cô: Ủa, con chó của ai vậy ta?

Cả lớp: Cười…

Cô: Con chó của ai lạc vào đây vậy?

Trò: Của em cô ạ! (nó ngập ngừng)

Cô: … Sao em lại mang chó đi học?

Trò: Nó chạy theo xe em cô ạ!

Cô: Em đi học bằng xe gì mà con chó con chạy theo được? Sao không mang nó trở về nhà?

Trò: Xe cúp thưa cô. Nó chạy theo em nửa đường, xa nhà rồi nên em ẵm nó theo luôn.

Cô: Vậy nãy giờ em để nó ở đâu?

Trò: Trong hộc bàn ạ.

Tôi là tôi năm nay 36 tuổi, tôi chưa thấy trường hợp nào như này.

Trò huấn luyện tốt nên khi bỏ vào hộc bàn nó nằm im re hai tiết không kêu ca gì cả. Giải lao giữa hiệp nó cho chó con ra uống nước mới bị phát hiện. Hay thật.”


Netizen nhiệt tình khoe thành tích mang chó đến lớp (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Bài đăng này tính đến nay đã thu hút gần 50 nghìn lượt thích, và gần 5 nghìn bình luận. Nhiều netizen hào hứng để lại bình luận chia sẻ câu chuyện của mình: “Chó nhà mình cũng chạy theo nhưng thay vì nằm ngoan trong hộc bàn thì nó táp cho bạn mình một phát rồi chạy về”, “Lần trc tôi đi học thêm còn mang mèo đi theo, không may nó ra ăn vụng thức ăn nhà cô, hai hôm sau cô bắt cô trả về” hay “Hôm trước mang con mèo cả lớp xúm lại nựng thằng nhỏ hoang mang luôn”.


Cậu bé thở phào khi mang mèo mà không bị cô giáo trách phạt (Ảnh: Internet)

Đây không phải lần đầu tiên câu chuyện học sinh mang thú cưng đến lớp. Trước đó, câu chuyện cậu học sinh lớp 1 giấu cô giáo mang mèo đến lớp cũng từng gây sốt MXH. Đó là trường hợp của cậu học sinh lớp 1 Trần Kỳ Phong. Cụ thể, sự việc này xảy ra vào tuần trước tại một ngôi trường tiểu học của tỉnh Hà Nam. Cô giáo Nguyễn Thị Hà là người đã phát hiện ra cậu học trò giấu mèo trong cặp sách. Cô Hà kể: “Đến tiết thứ 3, tôi mới biết học sinh mang chú mèo con, giấu trong ba lô cả buổi sáng. Tôi thấy tội mèo con và cũng muốn các trò không còn lo lâu, sợ hãi nên đã lấy cơm thừa buổi trưa cho mèo ăn” .


Đi học nhưng không quên dẫn theo đồng bọn (Ảnh: Weibo)


Chú chó theo cậu chủ đi học (Ảnh: FB K.N)


Chú chó nhỏ ngủ ngon lành trong hộc bàn (Ảnh: Weibo)

Ngoài ra, trên MXH cũng có không ít người chia sẻ lại khoảnh khắc các chú cún cưng cũng vào lớp như ai. Nhưng đứa thì lăn ra ngủ, đứa thì hóng hớt xem giảng bài, còn có cả đứa đi dạo vòng quanh y như giám thị trông thi cơ nhé!

Qua những câu chuyện này mới thấy, mỗi đứa trẻ trên thế giới này đều vô cùng đáng yêu và tốt bụng. Đôi khi các bé có những hành động ấm áp khiến người lớn cũng phải giật mình, tự xem lại bản thân. Đặc biệt là với vật nuôi trong nhà, các bé luôn dành cho sự chăm sóc đặc biệt không kém gì bạn thân. Thế mới có chuyện học sinh lén mang thú cưng đi học chỉ vì… không nỡ chia xa! Tuy nhiên, nếu là bất đắc dĩ thì còn có thể hiểu đứng, chứ học sinh mà cứ theo nhau mang thú cưng ở nhà lên lớp học thì thành cái  “trại động vật” mất thôi.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật