Con gái đẻ gần năm mẹ chồng không cho chạm nước, dâu đẻ chục ngày bà sai lau 4 tầng nhà

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 3 năm đi làm dâu, lúc nào em cũng cố gắng hết lòng vì nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ những mong được ông bà thương yêu mình như con cái trong nhà. Nhưng tới giờ phút này thì thực sự em có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng bản thân có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì trong mắt mẹ chồng, em vẫn chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Con gái đẻ gần năm mẹ chồng không cho chạm nước, dâu đẻ chục ngày bà sai lau 4 tầng nhà
Ảnh minh họa

Cưới được hơn năm em có bầu. Thấy con dâu khoe có tin vui mẹ chồng tỏ ra phấn khởi lắm. Nhà có mỗi ông con trai lại con đầu cháu sớm nên các cụ mừng là lẽ đương nhiên. Lạ ở chỗ ông bà miệng nói mong cháu mà lúc con dâu bầu bí lại chẳng hề quan tâm chăm sóc ngày nào.

Có bầu em nghén kinh khủng, nói đúng ra là chỉ uống nước lọc cũng nôn, thấy mùi đồ ăn là sợ. 3 tháng đầu em chẳng ăn được gì, người gầy xanh như tàu lá chuối. Mẹ chồng em biết vậy cũng chẳng đỡ đần việc nhà trong khi bà đã nghỉ hưu. Rảnh rỗi bà suốt ngày sang hàng xóm ngồi chơi uống nước. Có nhiều hôm đứng nấu ăn, sợ mùi quá em nôn thốc nôn tháo. Chồng thấy vợ thế vội vào nấu thay. Bà nhìn khó chịu ra mặt bảo:

“Gớm, chị làm như thiên hạ mỗi mình chị biết đẻ. Bầu tí mà làm mình làm mẩy. Anh cứ chiều vợ cho lắm rồi có ngày nó trèo đầu cưỡi cổ”.

Vậy là suốt 9 tháng mang thai em vẫn phải nấu ngày 3 bữa mà mẹ chồng cũng chưa hẳn đã hài lòng các chị ạ.

Em nhớ nhất là đêm vỡ ối, mặc cho em với chồng cuống quýt đưa nhau vào viện, bố mẹ chồng vẫn lặng yên đóng cửa phòng ngủ. Mấy ngày em nằm viện, bà vào thăm được đúng 1 lần, bế cháu 30 phút là đứng dậy về vì bảo sợ mùi bệnh viện. Chuyện thức đêm được đùn hết cho bà ngoại. Xuất viện về nhà em kiêng được đúng chục ngày thì bà sai:

“Nghỉ thế là được rồi. Cứ dựa vào con mà đẩy việc cho người khác là không được. Tranh thủ lúc con ngủ, cô ngồi dậy dọn dẹp giặt giũ đi, tôi già rồi sao hầu được dâu trẻ”.

Cũng cuối năm ấy con gái bà sinh thì bà lại cư xử hoàn toàn ngược lại. Ngay khi nghe con rể gọi điện báo vợ vỡ ối, mẹ chồng em lập tức tung chăn giục con trai chở vào viện. Trời hôm ấy còn rét căm căm, bà mang 3 bộ quần áo ấm để vào chăm con gái đủ 3 ngày trong viện. Lúc ấy chẳng thấy bà kêu sợ mùi bệnh viện hay là tiền đình không thức đêm giống như lúc em sinh.

Em chồng em sinh được 1 tháng thì bà sang xin thông gia cho đón con gái về chăm. Bà kiêng cữ cho cô ấy từng tí trái ngược hoàn toàn với con dâu. Trước em đẻ được chục ngày bà bắt dậy giặt giũ, nấu nướng, lau 4 tầng nhà thì nay con gái bà hết gần năm vẫn chưa phải chạm tay vào nước. Lúc nào bà cũng bảo:

“Phụ nữ đẻ xong yếu như tôm lột, kiêng được càng lâu sau càng đỡ khổ”.

Nghe mẹ chồng nói câu đó, em thấy chạnh lòng kinh khủng. Không hiểu sao cùng là phụ nữ mà mẹ chồng lại có thể đối xử thiên vị giữa con dâu với con gái như vậy.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật