Sáng suốt “đầu tư” hơn 30 triệu cho chồng, nữ bác sĩ giờ ngồi “hưởng lãi”, chồng chiều hết nấc

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bây giờ nữ bác sĩ được chồng cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy.
Sáng suốt “đầu tư” hơn 30 triệu cho chồng, nữ bác sĩ giờ ngồi “hưởng lãi”, chồng chiều hết nấc
Ảnh minh họa
Tham gia chương trình Vợ Chồng Son, cặp đôi chồng Tây vợ Việt: Oscar Fernando Ruiz Bonilla (45 tuổi) và Trần Anh Thư (30 tuổi). Họ tuy khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng lại có cùng một tình yêu thương bao la rộng lớn dành cho chó mèo. Nhờ thế, mà Oscar và Anh Thư đã tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông.

Nhờ cùng sở thích yêu thương chó mèo mà Oscar và Anh Thư đã tìm thấy nhau. 

Kể lại cơ duyên gặp nhau, nữ bác sĩ đa khoa cho biết vì cả hai cùng yêu chó mèo nên mới gặp được nhau. Khi đó, cô đang nuôi 2 bé cún và sống trong một tòa nhà. Nhưng sau đó, tòa nhà không cho chó mèo ở nữa nên Anh Thư phải tức tốc tìm nhà mới gấp. Thế là, cô lên hội yêu chó mèo đăng bài tìm chỗ ở cho mình và hai “người bạn”. Vừa lúc đó, Oscar lại có một phòng đang tìm người thuê. Vậy là anh nhắn tin giới thiệu về căn phòng của mình.

Tuy nhiên, ban đầu Anh Thư không xem tin nhắn của anh chàng người Colombia vì sợ “biế‌ּn thá‌ּi”. Nhưng sau đó, vì tò mò nên cô vào xem thử. Lướt qua “profile” của Oscar, Anh Thư đã hoàn toàn phải thay đổi suy nghĩ của mình.

“Tôi vào facebook của Oscar, tôi thấy hình nền là hình ảnh đang làm xe lăn cho các bé chó mèo bị liệt. Tôi mới nghĩ, vậy cái người này là người tốt nên tôi mới đồng ý gặp”, nữ bác sĩ chia sẻ. Chưa hết, tuy lần đầu hẹn gặp nhưng Oscar lại đến trễ, song lý do của anh lại là phải vội vàng đưa một bé chó bị gãy chân đi bệnh viện nên mới bị trễ hẹn khiến cho ấn tượng tốt đẹp của anh trong mắt Anh Thư lại tăng lên.

Nữ bác sĩ đã có ấn tượng tốt khi thấy anh chàng ngoại quốc tự thiết kế xe lăn dành cho chó mèo bị khuyết tật.

Và càng tin mình đã chọn đúng người khi thấy Oscar trễ hẹn với mình chỉ vì bận đưa một bé cún đi bệnh viện.

Đổi lại, Oscar tâm sự: “Một người bạn nói với tôi rằng có một cô gái xinh đẹp đang tìm chỗ ở. Cô ấy có 2 bạn cún và cô ấy đang tìm một nơi thân thiện với chó mèo để sống. Lúc tôi lên facebook xem cô ấy trông như thế nào thì thấy đây là một cô gái thú vị, xinh đẹp, yêu chó. Nếu là người yêu chó thì chắc chắn là người phù hợp để vào ở trong nhà tôi. Lần đầu tôi gặp cô ấy, cô ấy cười rất tươi, đẹp muốn hớp hồn tôi”.

Sau 24 tiếng đồng hồ gặp mặt, Oscar đã tỏ tình với người đẹp, và điều đặc biệt là Anh Thư cũng chẳng mất công suy nghĩ đắn đo gì, cô đồng ý luôn vì cô tin chàng trai ngoại quốc này chính là “một nửa” của đời mình. Hơn nữa, trong lần đóng đồ dọn nhà phụ Anh Thư, vì khuya quá nên Oscar ngủ luôn tại sofa nhà bạn gái. Sáng ra, nữ bác sĩ đã thấy có 2 chú chim bồ câu đậu trên cửa sổ dù nhà cô ở tận tầng 26. Cô chụp hình lại rồi lên mạng tìm hiểu xem là “điềm gì”. Kết quả là “điềm báo hỉ, gặp được người đúng ý trung nhân”.

Mặc dù Oscar tỏ tình khá gấp gáp, sau 24 giờ gặp nhau, nhưng Anh Thư lại gật đầu đồng ý vì cô tin mình đã tim được "một nửa" của mình.

Rồi còn có đôi chim bồ cầu tự nhiên đậu ở cửa sổ, báo điềm hỉ.

Yêu nhau được một thời gian thì dịch Covid-19 diễn ra khiến cho nhà hàng của Oscar phải đóng cửa. Anh chàng còn thiếu nợ với bạn bè nhưng lại không dám nói ra vì thấy một mình Anh Thư đã vất vả lo toan, quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà rồi. Thấy bạn trai buồn, nữ bác sĩ hỏi thăm mới hay chuyện này. Vì thế, cô đã quyết định đầu tư “ba mươi mấy triệu” để Oscar trả nợ.

“Giống như là mình đầu tư có lời vậy. Hồi đó tôi đầu tư có ba mươi mấy triệu, còn bây giờ tiền của anh ấy là tôi giữ hết”, Anh Thư hài hước chia sẻ.

Biết Oscar đang nợ tiền bạn nên Anh Thư rút tiền tiết kiệm ra ba mươi mấy triệu "đầu tư" cho bạn trai.

Nên bây giờ cô chỉ việc "hưỡng lãi".

3 năm sống chung một nhà, Anh Thư cho biết Oscar có một tật xấu rất hay “xì hơi”, mà mỗi lần xì hơi lại đổ thừa cho mấy con chó. Còn lại, anh rất là ngăn nắp, gọn gàng. Vì nhà nuôi thú cưng nên Oscar luôn yêu cầu nhà lúc nào cũng phải thơm để hàng xóm người ta đi qua, người ta không nghe ngửi thấy mùi chó mèo.

Ngược lại, Oscar chỉ mong Anh Thư có một thay đổi rất nhỏ, đó là nên chăm sóc cho gia đình thêm một chút nữa. Mặc dù anh biết công việc của vợ rất bận rộn, nhưng anh vẫn cần cô giúp đỡ trong việc chăm sóc gia đình vì họ đang nuôi tận 4 chú cún và Oscar còn bận làm xe lăn cho động vật theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Anh Thư "tố" Oscar có một tật là "hay xì hơi" và hay đổ thừa cho mấy con chó.

Còn lại thì anh rất chiều chuộng vợ, vợ muốn gì cũng được.

Còn nữ bác sĩ không hề mong muốn chồng mình thay đổi điều gì. “Tại vì bây giờ tôi thấy tôi sướng quá rồi. Oscar rất chiều tôi. Muốn làm gì Oscar cũng cho làm. Muốn đi đâu chơi Oscar cũng chở đi chơi. Muốn gửi tiền về cho nhà là Oscar giục gửi lẹ đi, gửi nhiều vô. Tôi không muốn mua quần áo vì tiếc tiền thì Oscar hối thúc đi mua. Nên bây giờ cái gì cũng có hết trơn, cũng không muốn thay đổi cái gì”, Anh Thư cho biết.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật