Mẹ chồng mất, tôi trộm đôi hoa tai của bà vì chôn theo phí quá mà cả nhà trách tham

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lấy chồng con trưởng nên sau cưới, chúng tôi phải ở chung nhà với mẹ anh. Thật ra nhà cũng không có nhiều người ở. Bố anh đã mất từ hơn chục năm trước, 2 cô em gái cũng đã lấy chồng ở làng bên. Chẳng vợ chồng tôi ở cùng bà thì ai vào đây nữa.
Mẹ chồng mất, tôi trộm đôi hoa tai của bà vì chôn theo phí quá mà cả nhà trách tham
Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi trước đi chợ bán gạo, bà thạo việc đảm đang nổi tiếng ở làng. 1 tay bà nuôi 3 con nên người. Con gái con trai đều ăn học thành đạt đều có công ăn việc làm ổn định.

Sức khỏe mẹ ngày càng yếu nên chồng tôi bảo:

“Mẹ giờ già rồi đừng đi chợ gạo nữa nguy hiểm, đến lúc phải nghỉ ngơi”.

Bà nghỉ ở nhà lại quay ra giúp các con cơm nước, trông cháu chu đáo. Mang tiếng ở chung nhà nhưng mỗi tháng tôi chỉ đưa cho bà 3 triệu chi tiêu còn lại bà cân tất.

“Mẹ vẫn có tiền tích cóp đây nên 2 đứa chỉ phải đóng tiền điện nước, còn tiền ăn mẹ chi hết, cứ tập trung mà lo cho con”.

Đi chợ búa bao năm nên bà cũng có 1 tỷ gửi tiết kiệm trong ngân hàng nhưng tính bà tiết kiệm lắm. Trên người nói chung chẳng có gì đáng ra ngoài đôi hoa tai bằng vàng đeo bao năm nay.

Nhiều lúc trong họ có đám cưới, bà mặc áo dài đẹp lắm nhưng vẫn đeo đôi hoa tai cũ. Chồng tôi cũng mua cho mẹ 1 đôi hoa tai khác rất đẹp nhưng ít khi bà đeo. Thấy lạ tôi giục:

“Mặc áo dài này thì mẹ đeo đôi hoa tai anh Trường mua sẽ hợp. Đôi này cũ quá rồi”.

Những lúc ấy bà lại cười:

“Mẹ dùng suốt chục năm nay vì đây là kỷ niệm của bố con nên quen rồi chắc đến lúc chết cũng chẳng tháo ra”.

Hôm ấy trời mưa mẹ chồng tôi ra sân thì trượt chân ngã đập đầu vào bậc cửa. Dù được đưa tới viện sớm nhưng bà chỉ duy trì sự sống thêm vài ngày là ra đi. Lúc lau rửa thay quần áo cho bà, mọi người vẫn để lại đôi hoa tai để bà có thể mang sang thế giới bên kia. Thế nhưng tôi thấy làm như vậy phí quá, vì dù sao đôi hoa tai cũng bằng vàng thật. Chôn vàng theo người đã mất chẳng có ích gì, để cho người còn sống sử dụng có tốt hơn không, coi như giữ lại kỷ vật của bố mẹ.

Không tiện nói ra suy nghĩ này sợ mọi người ngăn cản nên lúc khâm liệm cho bà xong thì tôi lén tháo đôi hoa tai rồi giấu riêng 1 chỗ chỉ một mình biết.

Cứ tưởng hành động này sẽ không ai phát hiện mà lại bị một bác trong họ nhìn thấy. Hôm đám tang bà xong, bác kể chuyện này với chồng và 2 em của anh khiến cho cả nhà nổi giận đùng đùng:

“Biết bà quý đôi bông tai như vậy mà chị nỡ lòng nào lấy nó ra khỏi tai mẹ. Có ai lại đi ăn trộm đồ của người chết bao giờ. Chị tham vừa thôi”.

Dù tôi đã ra sức giải thích người đã chết rồi thì đôi hoa tai nên tháo ra vì đem chôn quá phí phạm. Người âm có dùng được đâu, bà cũng sẽ không trách gì con dâu nhưng cả nhà vẫn xúm vào nói tôi không ra gì.

Giờ đi đến đâu người ta cũng xì xào về chuyện này khiến tôi không biết giấu mặt đi đâu.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật