Người Sài Gòn mua đồ đưa ông Táo ngày 23 tháng Chạp, “chợ cõi âm” đông nghẹt người

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay 24.1 (chỉ mới 22 tháng Chạp), nhiều cửa hàng ở TP.HCM đông đúc khách đến mua đồ đưa ông Công, ông Táo cho ngày 23 tháng Chạp (ngày mai). Sau một năm dịch Covid-19, các chủ cửa hàng phấn khởi vì khách đông, bán đắt như tôm tươi.
Người Sài Gòn mua đồ đưa ông Táo ngày 23 tháng Chạp, “chợ cõi âm” đông nghẹt người
Chợ Thiếc hay còn được nhiều người gọi là “chợ cõi âm“ vì có nhiều cửa hàng chuyên bán các mặt hàng để cúng kiếng

Mua sớm vì sợ đông

Có mặt tại chợ Thiếc (Q.11, TP.HCM), được xem là chợ bán đồ trang trí và đồ cúng lớn nhất TP.HCM sáng nay, chúng tôi cảm nhận được sự nhộn nhịp, náo nhiệt khi nhiều người đã đi chợ sớm để chuẩn bị tiễn ông Táo vào ngày mai.

Trên các con đường bao quanh chợ như Trần Quý, Tân Phước… các cửa hàng bày biện bắt mắt với đủ các sản phẩm, thu hút sự chú ý người đi đường. Một người dân sống ở đây cho biết từ nhiều ngày trước, chợ đã bắt đầu đông đúc khách trở lại như hồi sinh sau đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Đông đúc người đến mua đồ tiễn ông Công, ông Táo tại sạp 369

Bộ đồ cúng tết được nhiều người chọn mua

Sạp 369 trên đường Tân Phước, hôm nay đông đúc khách ra vào, hết lượt khách này đến lượt khách khác tìm đến khiến cả chủ và nhân viên đều vã mồ hôi để tư vấn, thanh toán.

Bà Huệ Phương (40 tuổi, ngụ Q.11) vừa nhìn vào tờ giấy đã ghi chú sẵn vừa chăm chú tìm những món đồ cần thiết. Bà cho biết hôm nay mình tìm thêm một vài món để cúng đưa ông Táo về trời ngày mai, sẵn tiện mua đồ trang trí tết.

“Đồ cúng ông Táo, đồ cúng cho giao thừa, đưa ông Táo về tôi mua hồi cả tháng trước rồi vì sợ thời điểm này đông khách", bà Phương cho biết.

Cừa hàng bán đồ lễ cúng nghẹt khách đến mua

Bà Huệ Phương tìm bộ đồ cúng ông Táo cho dịp 23 tháng Chạp

Hàng dài khách chờ tính tiền

Theo bà Phương, việc cúng ông Táo của người Hoa như gia đình bà đơn giản, không cầu kỳ, chỉ cần mua một bộ đồ cúng ông Táo, hoa vạn thọ, một ít bánh kẹo… là được. Tất bật chuẩn bị cho việc cúng kiếng vào ngày 23 tháng Chạp đã trở thành một việc làm không thể thiếu với gia đình bà mỗi năm như một dấu mốc đánh dấu kết thúc năm cũ, chuẩn bị chào đón năm mới với những điều tốt đẹp phía trước.

Cùng lúc đó, chị Đặng Nhã Anh (34 tuổi) cũng vội vã tìm chỗ gửi xe rồi bước vào cửa hàng. Chị cho biết mình đi từ Q.3 qua đây để mua đồ tiễn ông Công, ông Táo cũng như đồ trang trí cho Tết. “Chỗ này là chỗ quen tôi tới mua mỗi dịp cuối năm. Năm nào chỗ này cũng đông nên cũng không ngạc nhiên lắm, hỵ vọng sớm mua được đồ rồi về nấu cơm”, chị nói rồi nhanh chóng tìm những món đồ mình cần.

Bán không kịp thở

Từ sáng sớm, bà Lương Nữ (70 tuổi) chủ cửa hàng bán đồ - có tuổi đời gần 45 năm đã tất bật bán hàng cho hàng chục lượt khách. Dù có gần 4 - 5 nhân viên đều là con cháu trong nhà phụ bán nhưng vẫn “không kịp thở”. “Mùa này là mùa buôn bán được nhất trong năm mà, đông lắm. Thấy đông vậy chứ năm nay còn chưa bằng một nửa năm ngoái. 2 tuần nay tôi kêu con cháu trong nhà ra phụ hết chứ không xuể”, vừa bán bà Nữ vừa nói.

Ông Tạ Duy Minh (56 tuổi, Q.11) háo hứng vì đã mua đủ đồ để kịp ngày mai đưa ông Táo về trời. Ông cho biết dù hôm nay khách đông phải chờ đợi lâu nhưng không thấy phiền vì nhộn nhịp như vậy mới có không khí tết.

Chị Nhã Anh từ Q.3 sang chợ Thiếc để mua đồ cho Tết sắp đến

Bà Nữ vã mồ hôi bán đồ cho khách

Gần đó, tiệm của ông Trần Hân Việt (60 tuổi, chủ sạp 362 bà Kiếu) cũng bận rộn với việc sắp xếp lại hàng hóa giao sỉ và bán lẻ cho nhiều lượt khách tới mua. Ông Việt cho biết 2 - 3 ngày qua, vì sắp đến ngày 23 tháng Chạp nên người mua đồ tiễn ông Táo tăng lên đột biến, chủ yếu các mặt hàng như mão cho ông Táo, cá chép, nhang đèn…

Dịp cuối năm nhiều cửa hàng kinh doanh tăng doanh thu vì được khách

Nhiều xe máy dừng phía trước một cửa hàng bán đồ cúng tại chợ Bà Chiểu sáng 24.1

“Giá cả thì vẫn như năm ngoái chứ không tăng. Ở đây chủ yếu bán sỉ, bình thường bán chừng 3 thì nay bán được 9 - 10”, chủ tiệm nói thêm.

Theo ghi nhận, các tiệm bán đồ trong chợ Bà Chiểu (đường Vũ Tùng, P.1, Q.Bình Thạnh) trong sáng nay cũng đông đúc khách tới mua. Các chủ tiệm cùng nhân viên tất bật bán cho khách không kịp nghỉ. “Mấy ngày nay bán đắt như tôm tươi, nhập hàng liên tục”, một chủ tiệm cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật