Sân bay đông nghịt, bến xe Miền Đông, miền Tây tài xế rười rượi buồn đợi khách

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, tấp nập trở lại khi hàng nghìn người bắt đầu rời TP.HCM về quê đón Tết. Tại bến xe miền Đông, Miền Tây đại diện các bến cho hay: “Không khí không như mọi năm, lượng khách hay hàng hòa đều giảm hơn 50% so với mọi năm”.
Sân bay đông nghịt, bến xe Miền Đông, miền Tây tài xế rười rượi buồn đợi khách
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt trưa 24/1, không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tấp nập, nhộn nhịp trở lại,. Lượng khách ngày càng đông hơn khi Tết đang tới gần. Ngay bên ngoài, ô tô đậu xếp

Từ sáng sớm đến trưa, dòng người vội vã rời ôtô mang hành lý vào nhà ga để check-in. Hầu hết các quầy làm thủ tục của các hãng hàng không đều đông người xếp hàng chờ tới lượt làm thủ tục và ký gửi hành lý. Khu vực cân, đóng gói hành lý ký gửi cũng đông đúc khách chờ.

Khu vực kiểm tra an ninh tuy đông đúc song lại “dễ thở” hơn với hành khách nhờ sự sắp xếp và điều phối hợp lý. Khu vực này không quá tải như chỗ làm thủ tục check-in. Hành khách Bá Cường (bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng) cho biết, gia đình anh làm thủ tục suôn sẻ và nhanh chóng mặc dù lượng khách khá đông. “Ở bước làm thủ tục trước chuyến bay, gia đình tôi chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn thành“, anh Cường nói.

Càng về trưa số lượng người đổ về sân bay ngày càng đông. Nhân viên mặt đất của các hãng liên tục hỗ trợ hành khách lên chuyến bay đúng giờ. Nhu cầu đi lại của nhân dân từ TP.HCM về các địa phương trong cả nước vào giai đoạn Tết đã tăng trở lại, đây là tín hiệu tích cực sau khi thành phố trở thành "vùng xanh", và các quy định về dịch tễ, cách ly cũng không còn "làm khó" người dân.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) lượng xe tập trung để chở khách, hàng hóa đi liên tỉnh khá nhiều. Song, các tài xế cho rằng: “Gần Tết nhưng còn tệ hơn ngày thường của mọi năm khi chưa có dịch Covid-19”.

Bà Hồ Thị Thu Phượng, chủ tuyến xe Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đi bến xe Miền Đông cho biết, ế ẩm gần cả 3 tháng nay. “Có khi cả đi cả về chi có 1-2 khách, dù đã là dịp cận Tết Nguyên đán. Tôi liên tục bù lỗ”, bà Phượng kể.

Tương tự, ông Vũ Đình Tuấn, chủ tuyến xe Nha Trang - bến xe Miền Đông cho hay, dịp cuối năm nhưng người dân về quê rất ít. Ông bày tỏ, mọi năm vào dịp cận Tết, xe chạy vừa đến bến đã có khách và chuẩn bị quay đầu, nhưng năm nay thì khác “Chưa có năm nào ngồi mòn mỏi chờ khách như vậy, khổ lắm!”, ông Tuấn tâm sự.

Quan sát của phóng viên, đa phần các tài xế liên tỉnh đều ngồi không tán hẩu hoặc bấm điện thoại, chứ không hề bận rộn các công việc như đóng gói hàng hóa hay đón khách. "Mọi năm, giờ này không được ngồi yên đâu, túi bụi với công việc, năm nay có khách có hàng gì đâu", một tài xế tuyến Quảng Ngãi - bến xe Miền Đông nói.

Phía trong quầy bán vé ở bến xe Miền Đông vắng lặng...

Lác đác vài ba khách chờ mua vé đi liên tỉnh.

Tại bến xe Miền Tây lượng khách khá đông so với hơn một tháng về trước, nhưng chủ yếu là đi các tuyến gần.

Một số khách đến bến xe Miền Tây chỉ đến hỏi vé và ra về.

Lượng khách ở đây thưa thớt dù những ngày cận Tết Nguyên đán 2022.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật