Sát ngày cưới chồng em nhắn: Anh mua giường rồi thì em tự lo chăn ga gối đệm nhé

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày đầu mới quen, em không thích Tuấn đâu nhưng anh ấy theo đuổi nhiệt tình lắm. Mỗi lần Tuấn tới phòng em chơi là kiểu gì anh cũng mua hoa quả đãi cả khu trọ. Thế nên lúc nào đám bạn em cũng mong anh ấy tới vì cứ đến là chúng nó được quà. Khi ấy, bạn em toàn gọi Tuấn là người yêu quốc dân bởi độ ga lăng, phóng khoáng ít người có. Cũng bởi anh quá nhiệt tình như thế em mới siêu lòng.
Sát ngày cưới chồng em nhắn: Anh mua giường rồi thì em tự lo chăn ga gối đệm nhé
ảnh minh họa

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Phải công nhận là khi yêu Tuấn quan tâm lý mà yêu chiều em hết mực. Anh tới phòng là xắn tay quét dọn, nấu cơm cho bạn gái. Chỉ cần em gọi là anh tới bất chấp sớm muộn gì. Vậy mà tới khi chuẩn bị đám cưới, Tuấn lại thể hiện hoàn toàn trái ngược.

Chuẩn bị cho hôn sự  mà anh tính toán chi li. Chụp ảnh dã ngoại chi phí khoảng 5, 6 triệu nhưng anh xua tay:

“Khỏi đi em, chi cả chục triệu chụp ảnh cưới sau bỏ 1 góc chỉ tổ cho con nó vẽ râu vẽ ria. Anh không phí tiền đầu tư mấy cái không đâu ấy”.

Anh chỉ phóng vài ba kiểu gọi là cho có lệ, chi phí hơn 2 triệu. Đám bạn em hỏi xem ảnh cưới mà em ngượng không dám khoe. Hôm đi thuê váy nghe chồng kì kèo giá cả với chủ tiệm đến phát ngượng. Vợ cầm tới cái váy nào là anh hỏi giá thuê cái váy ấy, chê đắt chê cũ. Sau cùng, anh ấy chọn cho em mẫu váy giá rẻ nhất bảo:

“Cũng chỉ mặc có một lúc là lại cởi ra chứ làm gì đâu mà phải thuê loại đắt tiền”.

Thậm chí đi in thiệp cưới anh ấy cũng tiếc tiền.

“Bạn bè thì nhắn tin, gọi điện mời cần gì phải gửi thiệp, chỉ in khoảng ba bốn mươi cái mời mấy người quan trọng, giữ phép lịch sự thôi”.

Giường cưới giờ người ta toàn mua giường to cỡ 1.8m - 2m thậm chí là 2m -2m2 thế mà anh mua giường 1.4m – 1m8, bé tí nhìn phát chán. Tủ quần áo anh bảo không cần mua vì nhà anh có sẵn mà sẵn ở đây là tủ vải chứ có phải tủ gỗ đâu.

Càng ngày sát cưới cùng chồng chuẩn bị mà em chỉ muốn hủy hôn luôn cho rồi nhưng bố mẹ em thì cứ động viên:

“Kệ nó, đàn ông căn cơ như thế cũng tốt, sau nó biết quản lý kinh tế không tiêu pha lung tung”.

10h đêm em đang chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy nhắn tin bảo: “Anh mua giường rồi thì em tự lo chăn ga gối đệm nhé”.

Ôi em đọc tin nhắn mà tỉnh cả ngủ. Không muốn nhắn lại, em tắt máy trùm chăn nhưng thực sự không tài nào ngủ nổi vì cứ nghĩ tới Tuấn là em thấy ái ngại cho tương lai của mình. Còn 5 ngày nữa là đám cưới sẽ tới, em thực sự không biết mình có nên tiếp tục không. Với 1 người tính toán chi li như thế, em sống liệu có được hạnh phúc?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật