Lương tôi cao gấp 7 lần chồng mà lúc nào cũng phải khép nép nhìn sắc mặt anh để sống

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi mới chỉ đám cưới được gần 1 năm nhưng thật sự mỗi ngày trôi qua với tôi thật quá sức chịu đựng. Dù đi làm chủ động về kinh tế, thậm chí lương cao hơn nhiều lương chồng mà mỗi khi về nhà, tôi cứ phải nhìn sắc mặt anh để sống.
Lương tôi cao gấp 7 lần chồng mà lúc nào cũng phải khép nép nhìn sắc mặt anh để sống
Ảnh minh họa

Mới 1 năm mà tôi cứ ngỡ như đã được 10 năm rồi. Chồng tôi làm nhà nước, lương tháng của anh chỉ được 4 triệu đồng. Còn tôi làm trợ lý cho một công ty nước ngoài, lương tháng được gần 30 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã có nhà riêng nên cuộc sống nhìn chung rất ổn định.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cứ nghĩ vợ chồng cùng đi làm, có nhà riêng để ở sẽ rất thoải mái sau đám cưới. Nhưng không, từ ngày về sống chung nhà với nhau, tính cách thật của chồng tôi mới được bộc lộ. Anh trở nên cộc cằn, khó tính. Cứ không vừa ý điều gì là anh cáu um lên không cần để ý đến sĩ diện của vợ.

Lúc ở nhà, tôi bầu bí phải cặm cụi nấu cơm canh. Nếu canh quá nhạt hay quá mặn hoặc cơm nát hay cứng quá là y như rằng chồng tôi ném bát đập đũa. Anh sa sả mắng vợ không ra gì, nào thì chê vụng về, nào bảo ngu.

Nhiều khi vợ chồng đang đèo nhau đi ngoài đường, nói chuyện qua lại mà bất đồng quan điểm là ngay lập tức anh dừng xe rồi quát vợ mà không cần để ý đến người xung quanh. Có lúc, anh còn để mặc tôi giữa đường, vừa khóc đi bộ về nhà.

Có chồng như vậy nên nhiều khi tôi chán nản và uất nghẹn. Đang bầu bí mà tôi tủi thân khóc rất nhiều. Lương cao hơn chồng 7-8 lần nhưng chồng tôi tự cầm thẻ ATM của tôi và biết hết password, muốn chi tiêu gì tôi đều phải ngửa tay xin. Hôm nào vui thì anh đưa cho, hôm nào không vui hoặc xin khoản mua không hợp lý thì đừng hòng lấy được 1 xu.

Tôi bảo tiền là ra tôi phải được cầm và tiêu thoải mái thì anh nói:

“Tiền của vợ chồng phải thu về 1 mối mới dễ quản lý. Nhà phải có nóc chứ để như cô mạnh ai nấy tiêu sao thành cái gia đình”.

Cứ thế, ở công ty tôi tự do tự tại làm việc của mình nhưng về nhà 1 năm nay tôi cứ phải nhìn sắc mặt của anh. Nhất cử nhất động đều phải nghe theo anh nếu muốn cho nhà cửa êm ấm còn không thì vợ chồng lúc nào cũng cãi cọ ầm nhà.  

Nhiều đêm tôi nằm bên chồng mà thấy cả 1 khoảng cách và sự chênh lệch quá dài. Tôi chán ngán người đàn ông này. Thật sự công việc ở cơ quan đã áp lực, về nhà ngày nào cũng thấy chồng mang bộ mặt gia trưởng săm soi nhăn nhó là tôi ám ảnh. Nhiều lần hết giờ làm việc mà tôi chẳng muốn bước chân về nhà nữa. 

Hiện tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn ly hôn dù có phải nuôi con 1 mình cũng thấy sướng. Song ly hôn chồng chỉ vì anh như thế thật nực cười phải không. Nhất là bố mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này vì bảo vớ vẩn. Thực tế nếu làm vui lòng được chồng, anh cũng yêu chiều và quan tâm đến mẹ con tôi lắm. 

Tôi phải làm như thế nào bây giờ đây? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục giữ gìn, vun vén hay dừng cuộc hôn nhân ở đây? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật