Cảm thấy bất ổn vội đi khám thì bác sĩ bảo về xin lỗi vợ ngay

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bác sĩ nói thì lời nào mà chẳng chuẩn. Tôi chẳng cần biết cô bồ khóc lóc ra sao, chia tay cô bồ luôn rồi về nhà thú nhận hết với vợ.
Cảm thấy bất ổn vội đi khám thì bác sĩ bảo về xin lỗi vợ ngay
Ảnh minh họa

Đàn ông ngoại tình thường là chủ động đi tìm đối tượng. Đằng này tôi chẳng phải đi tìm đâu xa xôi, lại có người chủ động tìm đến với tôi ấy chứ. Trong một mấy anh em đi ăn uống, thế nào chúng tôi lại tình cờ va vào nhau.

Sau đó là cô ấy còn chủ động tới chỗ tôi xin số điện thoại. Nói thật chứ cô nhân tình của tôi non tơ mơn mởn như lúa trổ đòng làm tôi nhìn tôi là đã mát mắt rồi ấy chứ. Lúc đó cứ nghĩ là lấy số cho vui thôi, ai ngờ từ cafe cà pháo lại đến nhà nghỉ nhanh đến như thế. 

Cưới vợ được 6 năm, vợ lại mới sinh xong đứa thứ 2, nói thật là tôi cũng đáng chán, chẳng còn hào hứng gì với chuyện vợ chồng nữa rồi. Đúng lúc đang chán không biết làm thế nào thì tôi lại có được món hời lớn thế này. Mà ngư‌ời tìn‌h cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, mỗi tháng chỉ cần 10 triệu trả đủ tiền phòng, thi thoảng đi ăn vài bữa thôi.

Thôi như thế là ngon rồi, huống hồ gì 10 triệu trong khả năng tôi có thể lo được nên cũng chẳng quá lo lắng. Cặp bồ nhưng vẫn phải kín kẽ lắm, chẳng dám phô trương. Tôi lưu cô bồ là số tổng đài để thi thoảng có nhắn tin đến thì vợ cũng không nghi ngờ được. Ai dè vợ tôi lại tinh đến như thế, đến số tổng đài mà cũng không tha. Có điều kiểm tra mà tôi lại không hề hay biết chút nào hết. 

Cặp bồ được 1 tháng thì tôi phát hiện ra bên dưới của mình có vẻ bất ổn. Cứ mặc quần vào là thấy nóng rát khó chịu vô cùng. Nhưng cứ cởi ra thì lại hết ngay. Chẳng lẽ giờ ra ngoài đường mà khô‌ּng mặ‌ּc gì thì lại xấu hổ quá. Mà quần áo thì vợ tôi giặt giũ sạch sẽ chứ có để bẩn thỉu đâu. Ban đầu còn nghĩ do thời tiết nóng nực quá.

Vợ tôi bà ấy giặt đồ lót của tôi với ớt bột các ông ạ (Ảnh minh họa)

Nhưng để ý kĩ thì thấy mấy năm nay cũng nóng nực chứ có phải bây giờ mới nóng đâu. Mà từ khi cặp bồ thì hiện tượng này mới xuất hiện đấy chứ. Tôi bất giác sợ hãi không biết cô bồ của mình ngoài tôi ra còn ai nữa hay không. Có khi bậy bạ nên ngoài rồi lây cho tôi ấy chứ. Sợ hãi quá, tôi quyết định đi khám nam khoa xem thế nào. 

Đi khám thì chẳng thể không kể rõ ràng chi tiết được. Tôi vừa kể vừa xấu hổ, nghe xong bác sĩ mỉm cười bảo:

– Không chia tay bồ, về xin lỗi vợ thì không sống nổi đâu.

– Bác sĩ nói sao, em không hiểu, em thật sự sợ lắm, bác sĩ đừng dọa em. Có thuốc thang gì tốt nhất bác sĩ cứ cho em. Em không tiếc tiền đâu ạ.

– Thuốc thang gì cũng về chia tay bồ, về xin lỗi vợ đã. bệnh này chỉ có vợ anh mới chữa được thôi.

Bác sỹ nói thì lời nào mà chẳng chuẩn. Tôi chẳng cần biết cô bồ khóc lóc ra sao, chia tay cô bồ luôn rồi về nhà thú nhận hết với vợ. Nghe xong vợ tôi chỉ cười rồi cho tôi xem một đoạn video. 

Vợ tôi bà ấy giặt đồ lót của tôi với ớt bột các ông ạ. Thảo nào nóng rát đến thế. Còn bác sĩ kia cũng là nhân lúc tôi đi chụp chiếu, vợ theo dõi rồi nhờ cậy bác sĩ nói như vậy. Tôi đúng là phục vợ sát đất, thề chẳng dám mèo mỡ nữa. Ôi mẹ ơi, các bà vợ cao tay lắm các ông đừng đùa nhé, cứ làm chồng ngoan hiền vào đừng như tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật