Đôi giày mắc kẹt trong đầm lầy 2.000 năm vẫn còn nguyên vẹn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiếc giày kẹt lại trong vũng bùn hơn 2.000 năm trước được tìm thấy trong quá trình khai quật con đường cổ bằng gỗ ở Đức.
Đôi giày mắc kẹt trong đầm lầy 2.000 năm vẫn còn nguyên vẹn
Chiếc giày được tìm thấy có niên đại 2.000 năm. (Ảnh: Mail)

Các nhà nghiên cứu từ Văn phòng Bảo tồn Di tích ở Hạ Áo (Áo) cùng công ty khai quật denkmal3D ở Vechta, Đức tìm thấy chiếc giày bên cạnh con đường bằng gỗ niên đại lên tới 2.000 năm. 

Những tấm ván gỗ được đặt xuống để giúp mọi người đi qua đầm lầy. 

Ngoài chiếc giày, các nhà khảo cổ còn thấy một chiếc trục bị gãy. Điều này khiến họ tin rằng một người nào đó đã đánh rơi chiếc giày vào trong đầm lầy khi đang thay trục mới. 

Theo các nhà nghiên cứu, nồng độ axit trong đầm lầy giúp bảo quản khá tốt các loại vật liệu. 

Việc sử dụng gỗ làm đường xuyên qua các vùng đầm lầy từng được ghi nhận nhiều trong quá khứ. Nhưng do làm bằng gỗ nên các con đường dễ bị mục nát và khó lưu lại dấu vết tới hiện tại. 

Tuy nhiên, vẫn có những con đường như vậy tồn tại tới nay. 

Vào tháng 5, các công nhân ở Đức phát hiện con đường gỗ 1.000 năm tuổi khi đang lắp đặt mạng lưới sưởi ấm của thành phố Dortmund. Con đường này có từ thời Trung cổ, giúp các toa xe băng qua các khu vực đầm lầy. Nó tồn tại là nhờ được chôn vùi dưới một lớp đất sét. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật