Chương 1: Quá khứ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô - Chu Cửu Nguyệt cả một đời theo đuổi cái gì mà tình yêu đích thực, cái gì mà tự do lý tưởng để rồi chết một cách đầy ân hận hối tiếc.
Chương 1: Quá khứ
Ảnh minh họa

Chu Cửu Nguyệt, hay còn gọi là Nguyệt gia (vì cô giang hồ quá) vốn là đại tiểu thư như hoa như nguyệt của Chu gia. Vì Chu gia vướng phải biến cố đấu tranh gia tộc tranh giành ngôi vị gia chủ quyền lực mà cô là mục tiêu sặ giết hàng đầu, nên cô được Diệp gia gia chủ - Diệp Nghiêm đưa về bảo vệ trong nhà chính Diệp gia.


Diệp Nghiêm vốn cũng là vị hôn phu của cô. Nhưng vì các đường nét của anh quá cứng cỏi, nước da rám nắng, giọng nói khàn khàn và thâ‌n hìn‌h hơi gầy với chiều cao 1m86 không hề hợp mỹ quan của cô nàng Chu Cửu Nguyệt 16 tuổi thơ mộng. Nên cô rất ư chi là không thích anh.


Từ nhỏ Chu Cửu Nguyệt vốn đã được nuông chiều, cộng thêm thêm việc bị chàng trai hợp mỹ quan của cô - Trương Tuấn ngày ngày thôi miên nào là tình yêu tự do, nào là cuộc sống lý tưởng nên khi cô được Diệp Nghiêm đưa về nhà là liền nhảy đành đạch lên.


Chu Cửu Nguyệt từ nhỏ thông minh, cô đã học và năm vững các kiến thức của cấp 3 cộng thêm việc ra khỏi nhà chính Diệp gia thì đâu đâu cũng là nguy hiểm nên Diệp Nghiêm đã tạm dừng việc cho cô đến trường.


Chu Cửu Nguyệt hiện tại còn đi học cấp 3 là vì muốn ngày ngày được nhìn thấy Trương Tuấn, vậy mà đến ước muốn bé xíu này của cô Diệp Nghiêm cũng dập tắt queo. Việc này khiến cô nàng Chu Cửu Nguyệt của chúng ta càng thêm ghét cay ghét đắng Diệp Nghiêm.


Chu Cửu Nguyệt đã rất nhiều lần bỏ trốn khỏi nhà chính Diệp gia nhưng đều thất bạn. Cô liên lạc được với Trương Tuấn và muốn bàn bạc với hắn về việc bỏ trốn. Nhưng, hắn lại kêu cô thăm dò Diệp Nghiêm và chuyện của Chu gia. Đúng vậy, Trương Tuấn hay nói cách khác là Trương gia đã về phe phản nghịch với gia chủ Chu gia hiện tại ngay từ đầu.


Nói thêm một chút, Chu gia gia chủ hiện tại là ba ruột của Chu Cửu Nguyệt - Chu Tường. Đó cũng là lý do tại sao Chu Cửu Nguyệt là mục tiêu săn giết hàng đầu của phe phản nghịch. Dù người được định là Chu gia gia chủ đời tiếp theo là em trai của Chu Cửu Nguyệt - Chu Thiên. Nhưng Chu Thiên lại quá tài giỏi, hiện tại mới 14 tuổi đã có tiếng nói ở Chu gia và quyền lực ở Chu Thị nên họ chỉ còn cách săn lùng cô gái ngây thơ 16 tuổi là Chu Cửu Nguyệt thôi.


Phe phản nghịch là Tam gia Chu gia - Chu Vương. Ông ta hành xử rất độc đoán, không chịu nghe lời khuyên giải của bất kì ai nên rất không được lòng người. Dù vậy ông lại là người có tài nên chỗ đứng của ông ở Chu gia không hề nhỏ.


Trương Hồng - ba của Trương Tuấn và Chu Vương quen biết lâu năm, nhưng lại rất ít người biết việc này. Trương gia vốn cũng là trâm anh thế gia có tiếng, nhưng không có nhiều hoạt động gì mấy.


Tam gia đã ấp ủ kế hoạch này mấy năm, nhưng vừa hành động liền phát hiện ra lỗ hỏng cực to là Diệp gia. Diệp gia không thân gì mấy với gia chủ Chu gia, Diệp Nghiêm lại không ít lần bị Chu Cửu Nguyệt làm lơ hoặc nói bóng nói gió khiến Chu Vương nghĩ Diệp gia sẽ không nhúng tay vaog chuyện này.


Toàn bộ chuyện này vốn đã nằm trong dự tính của Chu Tường và Diệp Nghiêm. Ai ngờ lại lòi ra một gián điệp to bự là Chu Cửu Nguyệt chứ. Những thông tin cô nói cho Trương Tuấn không chỉ hại Chu gia mà còn hại cả Diệp gia. Sau khi giải quyết xong Chu Vương, Diệp Nghiêm phải lo đối mặt với một đống rắc rối to đùng mà Chu Cửu Nguyệt ban tặng.


Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Chu Cửu Nguyệt chạy đi tìm Trương Tuấn. Hắn xúi cô vào giới giải trí, nếu cô làm thế Diệp Nghiêm sẽ không bắt ép cô được. Cô đồng ý.


Thực chất, Trương gia làm trong ngành giải trí rất lâu rồi. Sau việc Chu Vương thất bại, Trương gia cũng có chút ảnh hưởng. Trương Tuấn kêu cô vào giới giải trí mục đích cũng chỉ là lợi dụng cô. Vì cô rất đẹp, chỉ đứng đó thôi cũng có thể giúp Trương gia kiếm ra tiền.

Hơn nữa, giọng hát của cô trời sinh đã rất hay.


Trương Tuấn có ý định này từ rất lâu rồi, nên khi Diệp Nghiêm vừa cho cô đi học lại thì hắn đã kêu cô thi vào Học viện Điện Ảnh nên khả năng diễn xuất của cô cũng được mài dũa.


Lúc cô bước vào giới giải trí là năm 21 tuổi. Nay cô đã 29 tuổi, ròng rã 8 năm lăn lộn cô đã trở thành sao hạng A, là cây hái ra tiền của Trương gia. Vậy mà, vào một ngày đẹp trời cô lại bị bắt cóc. Cô bị chùm lên đầu một cái túi đen rồi bị chụp thuốc mê. Cô bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô xa xôi. Khi thuốc mê hết tác dụng, cô mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cô là một màu tối đen.

Một lúc lâu sau, có người đến lấy túi đen đang bao trùm đầu cô ra.


"A, A Tuấn? Tại sao? Tại sao lại..." - Giọng cô run run hỏi. Cô chưa nói hết câu thì Trương Tuấn đã chen ngang.


"Tại sao? Cô còn dám hỏi tại sao sao? Tại cô mà Diệp Nghiêm và Chu Thiên truy lùng, muốn giết tôi đấy. Cô tốt nhất là ngoan ngoãn cho tôi, bằng không tôi giết cô!


"A Tuấn, em không hiểu, không hiểu gì cả..."


Cô thực sự không hiểu. Người đàn ông khiến cô bán đứng cả gia đình muốn giết cô? Người đàn ông cô theo đuổi 13 năm muốn giết cô? Tại sao chứ?


"Ha, cô không hiểu? Được! Ông đây giải thích cho cô hiểu. Cô nhớ Tam thúc của cô không? Ba tôi và ông ấy là bạn thân. Cô rất thông minh mà, hiểu chưa?"


Chỉ một câu giải thích ngắn gọn của hắn đã khiến cô hiểu ra toàn bộ. Cô hiểu ra rằng, người đàn ông này đang lợi dụng cô. Tất cả mọi lời ngon tiếng ngọt của hắn đều đang lừa cô.


"Tuấn ca, đến rồi!" - Một tên đàn em thông báo.


"Cô tốt nhất ngoan ngoãn ở đây cho tôi!" - Hắn gằn giọng. Đôi mắt hắn hằng lên những tia máu. Đôi tay hắn siết chặt vai cô, ấn cô xuống ghế.


Cô biết hắn từ năm cả hai 14 tuổi, đến nay đã 15 năm. Cô cứ nghĩ cô rất hiểu hắn. Nhưng hình như không phải vậy, hình như một chút cô cũng không hề hiểu hắn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật