Cô gái 26 tuổi nhận “cơn mưa gạch đá” khi kể chuyện mẹ nhặt ve chai nuôi con cháu, còn gánh nợ hộ mình hơn 100 triệu đồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn trẻ khỏe nhưng sau khi kinh doanh thất bại, cô gái ở nhà ngồi không 3 tháng để mẹ ngoài 60 tuổi gồng gánh nuôi mình.
Cô gái 26 tuổi nhận “cơn mưa gạch đá” khi kể chuyện mẹ nhặt ve chai nuôi con cháu, còn gánh nợ hộ mình hơn 100 triệu đồng
Ảnh minh họa

"Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Tình yêu cha mẹ dành cho con cái đôi khi không thể diễn tả hết bằng lời. Ngay cả khi con đã khôn lớn, trưởng thành cha mẹ vẫn lo lắng, dõi theo.

Những cũng vì quá bao bọc, lo cho con mà đôi khi cha mẹ đã tạo ra những người con "mãi không chịu trưởng thành". Họ sống ỉ lại coi tình yêu, sự hy sinh ba mẹ dành cho là hiển nhiên. Để rồi khi lớn vẫn ăn bám bố mẹ.

Như cô gái dưới đây, lên mạng kể về cuộc sống của mình. Đổ vỡ, cô ôm con về nhà ngoại ở. Tập tành kinh doanh nhưng vì nhiều yếu tố nên thất bại, kết cục nợ hơn trăm triệu đồng. Sau đó, dù con đã đi nhà trẻ nhưng cô gái vẫn thất nghiệp ở nhà 3 tháng để mẹ đẻ nhặt ve chai mưu sinh, gánh nợ thay mình.

Cô kể: "Buồn quá mọi người ạ! Tôi 26 tuổi. Lấy chồng sớm rồi lỡ dở ôm con về sống với mẹ. Bán hàng mãi không ăn thua đúng đợt rồi tỉnh tôi đang hot mấy món đồ ăn nhanh. Tôi xin mẹ vay mượn cho tôi mở quán trà chanh. Mẹ đồng ý vay bằng lương hưu của mẹ. Vì nhà có mỗi mình nên mẹ thuận theo ý tôi. Vay cũng hơn trăm mở được mấy tháng thì đúng dịch. Tỉnh giãn cách xã hội. Hết đợt giãn cách lại mùa đông. Quán không 1 bóng người.

Tiền đầu tư thì lớn mà thu về không đủ chi. Tôi cũng chịu khó quảng cáo rồi ship từng cốc ít cũng chạy ship nhưng không được.

Tiền thuê mặt bằng, nhân viên, điện nước mọi thứ cứ đổ đầu. Và cuối cùng không trụ nổi. Tôi đăng nhượng lại quán không được. Đành tháo dỡ hết trả mặt bằng. 3 tháng nay tôi ở nhà chán nản. Xin việc không ai nhận vì con nhỏ. Con thì vẫn đi học mầm non. Mẹ biết tôi chán nản nên cố an ủi vỗ về tôi động viên tôi từ từ rồi sẽ kiếm được việc. Mẹ ngoài 60 vẫn đi nhặt đồng nát, chai lọ kiếm tiền trả nợ món vay của tôi. Còn tôi thì vẫn thất nghiệp thất bại.

Đêm qua mẹ về muộn chưa cả ăn cơm, lẫn trong đống đồ lỉnh kỉnh là túi trứng vịt lộn. Mẹ bảo còn nóng con ăn đi. Tôi nhìn mà rớt nước mắt chúng mày ạ. Buồn quá. Mẹ luôn bao bọc nghĩ cho con còn con thì không bao giờ biết nghĩ cho mẹ phải không chúng mày?".

Cô gái 26 tuổi kể chuyện mẹ mưu sinh để nuôi và gánh nợ thay mình.

Ngay lập tức, cô gái đã nhận "cơn mưa gạch đá" từ dân mạng:

- Than vãn thì được gì. Thương thì thương bằng hành động. Con học mầm non thì chắc cũng ít nhất 3 tuổi rồi chỗ nào xin không nhận vậy mọi người, do mình thôi đừng trách hoàn cảnh, nếu không có mẹ thì sao?

- 26 tuổi trẻ khỏe mà để mẹ già 60 tuổi nuôi mình trả nợ hộ mình rồi lên Facebook than vãn. Đúng là chỉ được cái thương bằng mồm.

- Con đi mẫu giáo rồi thì đi mà kiếm cái việc gì đó mà làm, vài ba triệu cũng được. Có què cụt bệnh tật gì đâu mà để bà mẹ hơn 60 tuổi đi nhặt từng cái ve chai? Giờ lên đây than vãn... Sống ảo vừa thôi! Trường hợp này chúng tôi từ chối hiểu...

Dân mạng đồng loạt chỉ trích cô gái vì không biết nghĩ, chỉ thương mẹ bằng... mồm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật