Băn khoăn trước gạ gẫm thành ngư‌ời tìn‌h bí mật của ông chủ người Hàn

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng cờ bạc, nợ nần ngập đầu, còn đánh đập khiến tôi muốn ngã vào vòng tay của ông chủ người Hàn, thành ngư‌ời tìn‌h bí mật của ông ta.
Băn khoăn trước gạ gẫm thành ngư‌ời tìn‌h bí mật của ông chủ người Hàn
Ảnh minh họa

Liệu tôi có nên trở thành ngư‌ời tìn‌h bí mật của ông chủ người Hàn không? 

Tôi đang rất buồn và trầm uất khi nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình. Tôi với chồng thực ra đã không còn tình cảm từ rất lâu rồi. Thật sự tôi rất muốn ly hôn. Nhưng tôi nghĩ lại thương 2 hai con. 

Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm trước. Chồng hơn tôi 4 tuổi. Sau khi cưới, anh rất chịu khó làm ăn. Anh đi lái xe thuê cho giám đốc của một công ty. Vì tính tình thật thà, chăm chỉ, anh cũng được người ta quý mến.

Trước đây, tôi làm dọn dẹp ở khách sạn, lương cũng đủ sống. Sau đó, tôi sinh con và ở nhà chăm con vì không nhờ được ai trông con giúp. Khi con đi nhà trẻ, tôi quay lại làm việc. Vì làm việc ở khách sạn thời gian quá dài, lại chia ca, tôi không thể đưa đón con nên đành nghỉ việc. 

 (Ảnh minh họa)

Tôi chấp nhận đi làm giúp việc theo giờ. Nhờ có nghiệp vụ dọn dẹp ở khách sạn nên tôi được giởi thiệu làm ở nhiều chỗ. Tôi chủ yếu dọn dẹp căn hộ cho người Hàn Quốc nên lương cũng gọi là tạm ổn đủ để lo cho gia đình 4 người.

Sau khi tôi sinh bé gái thứ 2, chồng tôi bị người ngoài gièm pha, châm chọc nên ngày càng đổ đốn. Anh lười làm, bị người ta cho nghỉ việc. Ở nhà một thời gian dài, anh không chịu đi xin việc mà sa ngã vào cờ bạc, lô đề, cá độ. Tôi khóc nhiều và cầu xin anh nghĩ lại. Tôi cũng nhờ bố mẹ anh ở quê khuyên bảo anh.

Cuối cùng, vợ chồng tôi vay mượn 2 bên để mua xe chạy taxi. Tuy nhiên, chạy được một thời gian, không có khách, anh lại ở nhà và lao vào thú vui cờ bạc, lô đề. Có những hôm, tôi thức đến tận 11 giờ đêm đợi cơm anh. 

Tôi gọi điện, anh vẫn bảo đang đi làm. Trong khi tôi tra định vị thì biết anh đang ở sới bạc. Tôi ra tận nơi giục anh về thì anh tát tôi một cái cháy má rồi chửi bới tôi mang vận đen đến, không cho anh gỡ gạc.

2 năm gần đây, không ngày nào anh về trước 11 giờ đêm. Cơm nước, con cái, anh để phần tôi hết. Hôm đó, tôi bảo chồng về sớm đón con vì tôi bị rối loạn tiêu hóa, cần vào bệnh viện truyền nước, anh cũng ậm ừ. Trong tin nhắn, tôi đã nói rõ anh tắm cho con và mua cháo cho con ăn.

Đến 8 giờ tối tôi về, tôi thấy 2 đứa con vẫn nhem nhuốc, khóc mếu vì đói. Tôi trách chồng không về sớm, tắm gội rồi cho con ăn. Anh kêu đau lưng, mệt. Tôi giận quá nên mắng: "2 năm qua, anh ngồi bài bạc từ sáng đến tối sao không kêu đau lưng, mệt. Giờ việc chăm con một chút thì anh kêu đau lưng".

Thế là chồng lao vào túm tóc, bạt tai, tát tôi tới tấp. Anh còn dọa sẽ cầm dao giết tôi. Nếu không có mấy anh chị em trong xóm trọ sang khuyên can thì chắc giờ tôi đang nằm ở bệnh viện rồi. 

Cũng từ hôm đó, chồng tôi thường lái xe đi và rất hiếm khi về nhà. Tôi một tay chăm hai con và vẫn làm công việc giúp việc. Trong lòng tôi luôn nung nấu ý định sẽ sớm ly hôn để tự giải thoát cho bản thân. Nhưng hiện giờ vợ chồng tôi đang còn món nợ 100 triệu. Nếu chưa trả hết, tôi biết chồng sẽ không buông tha cho tôi.

Muốn thành ngư‌ời tìn‌h bí mật để lấy tiền trả nợ

Tôi may mắn xin vào làm giúp việc ở nhà ông Park, một giám đốc công ty người Hàn, hơn tôi 15 tuổi. Ông đã có vợ con ở Hàn Quốc và sang Việt Nam làm ăn. Ông nói tiếng Việt khá sõi và thường hay trò chuyện với tôi. Thỉnh thoảng, tôi thấy ông cũng cùng tôi làm việc nhà. Ông còn nấu đồ ăn Hàn Quốc để tôi mang về cho các con. Đôi khi, tôi thấy ông Park nhìn tôi với ánh mắt lạ.

Hôm đó, tôi đang lau dọn nhà thì ông Park đến gần và nắm lấy tay tôi. Ông Park nói rằng ông ấy thích tôi và muốn tôi trở thành người yêu bí mật của ông. Cả vợ ông ấy, cả chồng tôi đều sẽ không biết chuyện này. 

Nếu tôi đồng ý, ông sẽ trả lương cho tôi hàng tháng, ít nhất là 20 triệu. Tôi nhẩm tính, nếu đồng ý làm người yêu của ông, chỉ sau vài tháng, tôi sẽ có đủ tiền để trả nợ và sớm ly hôn người chồng vũ phu kia rồi.

Tôi nói rằng sẽ suy nghĩ thêm và chưa quyết định. Tôi nghĩ rằng cơ hội có được tự do của tôi sắp đến rồi. Tôi có nên đồng ý với lời gợi ý của ông chủ người Hàn ấy không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật