Hà Nội: Cặp song thai chào đời, 1 bé vẫn còn nguyên trong bọc điều

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chuyên gia cho biết tỷ lệ những ca sinh con nằm nguyên trong túi ối là 1/80.000 ca sinh, rất hiếm.
Hà Nội: Cặp song thai chào đời, 1 bé vẫn còn nguyên trong bọc điều
Đẻ bọc điều là tình trạng em bé sinh ra vẫn còn nằm nguyên trong túi ối và chỉ chiếm 1/80.000 ca sinh

bệnh viện ĐKQT Thu Cúc vừa phẫu thuật mổ bắt song thai thành công cho sản phụ Nguyễn Thị M (SN 1985, ở Đông Anh, Hà Nội). Điều đặc biệt, cặp song sinh chào đời có 1 bé vẫn còn nằm nguyên trong bọc điều. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ những ca sinh con nằm nguyên trong túi ối là 1/80.000 ca sinh, rất hiếm.

BS Nguyễn Văn Hà, Trưởng khoa Phụ Sản, bệnh viện ĐKQT Thu Cúc - người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho chị M, chia sẻ ca sinh của chị M khiến kíp mổ vô cùng bất ngờ. Bé trai đầu tiên chào đời bình thường, nhưng khi tiếp tục đón bé còn lại thì rất ngạc nhiên thấy bé vẫn còn nằm nguyên vẹn trong bọc ối. 

"Sau phút ngạc nhiên thú vị đó, chúng tôi biết rằng phải khẩn trương xử lý nhưng phải rất cẩn trọng để tránh việc bé bị thiếu oxy sau khi đưa túi ối ra khỏi bụng mẹ" - BS Hà cho hay. Ca mổ thành công, kíp mổ đón 2 bé trai kháu khỉnh có cân nặng xấp xỉ nhau, khoảng 3,2kg.

Bé trai thứ 2 của chị M chào đời vẫn nằm nguyên trong bọc ối

Tâm sự sau sinh, chị M không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc. Chị kể, khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của con, chị thực sự rất kinh ngạc. 

"Tuy lúc đó mình không được nhìn thấy nhưng mọi khoảnh khắc đó đều được ê kíp của bệnh viện quay chụp và gửi lại cho gia đình. Đối với gia đình mình, đây là một món quà vô giá", chị M chia sẻ.

Trong suốt thai kỳ, chị M thăm khám tại Khoa Phụ sản của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc. Chị được hướng dẫn tận tình, chăm sóc và điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt để 2 thai phát triển toàn diện. 

Khoảnh khắc đầu tiên của hai bé trai được ê kíp bệnh viện chụp và lưu giữ lại

Chị M cho biết thêm, đây là lần thứ 2 chị mang thai nhưng lại là lần đầu mang thai đôi. Ở lần sinh bé đầu, chị khá vất vả trong suốt quá trình mang thai nhưng với lần này, hành trình mang thai có phần dễ chịu hơn. 

Suốt 72 giờ ở lại viện sau sinh, ba mẹ con chị được nhân viên chăm sóc và hỗ trợ tận tình, không nhất thiết phải có người thân bên cạnh túc trực. "Sinh con lần 2 nhưng lại là lần ấn tượng hơn cả. Đón hai bé bình an, khỏe mạnh với gia đình tôi là một điều may mắn và hạnh phúc", người mẹ tâm sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật