Thấy tôi ngày càng đẹp, chồng cũ bám gót năn nỉ: Cho anh theo đuổi em lần nữa nhé

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đang khó xử quá mọi người a. Ở đời đúng là có những sự mâu thuẫn khó giải thích tại sao. Trước kia chồng tôi chê vợ già xấu, chính anh là người về nhà đòi ly hôn bằng được. Nhưng sau mấy năm xa nhau, thấy tôi lột xác tươi trẻ hơn thì cũng chính anh đề nghị tái hợp.
Thấy tôi ngày càng đẹp, chồng cũ bám gót năn nỉ: Cho anh theo đuổi em lần nữa nhé
Ảnh minh họa

Hồi còn con gái không nói ngoa chứ tôi chẳng thua kém ai về nhan sắc. Lúc ấy con trai bám theo tán tỉnh đếm không hết. Ấy thế mà tôi lại đâm đầu vào yêu ông này rồi cưới. Lấy chồng xong tôi đẻ liền tù tì hai đứa con. Chẳng hiểu cái dáng mảnh dẻ mình hạc xương mai thời thiếu nữ biến đâu mất, tôi trở thành một bà mẹ bò sữa chính hiệu, mặt to ra như cái thớt, bỡ bụng sổ một đống không tài nào ngót đi được.

Dường như càng vất vả chăm con tôi càng nạp nhiều năng lượng và không thể trở lại vóc dáng như xưa nữa. Chồng là người ưa cái đẹp, thấy vợ như vậy anh lúc nào cũng chê:

“Trông như cái lu nướng nhỉ. Ăn lắm rồi lấy thịt mà đè chồng.”

Bị chồng chê lúc đầu tôi cũng tủi thân, ngại ngùng lắm nhưng dần dần quen tai nên chẳng để ý đến nữa. Thế rồi đến lúc chồng về nhà đưa đơn ly hôn tôi mới sốc ngất luôn tại chỗ. Hóa ra anh ấy có bồ ở bên ngoài lâu rồi. Tất nhiên là bồ của anh trẻ đẹp hơn tôi rất nhiều.

Lúc đó tôi nhìn lại bản thân cũng quá muộn rồi không vớt vát được gì nữa. Chồng nhất quyết ly hôn để đến với người mới thì tôi cũng đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao. 

Sau ly hôn tôi mất một thời gian dài để xốc lại tinh thần. Cũng do ốm một trận tương tư nên tôi sụt hẳn 15 kí. Tự nhiên chẳng cần dùng loại thuốc giảm cân gì vóc dáng lại trở về như xưa. Tôi đầu tư chăm sóc sắc đẹp và mua những bộ váy sang xịn để mặc, làm móng làm mi đủ thứ. Lúc này tôi mới nhận ra giá trị của bản thân, đi làm đẹp nâng niu chăm sóc chính mình cũng khiến tôi thấy yêu đời hẳn ra.

Ngoại hình hoàn hảo, lại có năng lực nên công việc của tôi rất thuận lợi được nhiều người giúp nên giờ cũng lên chức trưởng phòng trong cơ quan rồi. Đợt trước tôi đi café với bạ‌n tìn‌h cờ gặp lại chồng cũ. Trông anh vẫn phong độ như trước không có gì thay đổi. Lúc tôi về anh cũng theo ra đến đường, cứ xấn xổ vào hỏi han.

“Dạo này trông em đẹp quá, anh suýt không nhận ra nữa.”

Tôi cũng cười cười trêu lại:

“Ừ thì bị chồng bỏ xong cũng phải tút tát để còn rắc thính chứ.”

“Thôi rắc ở đâu xa xôi, anh ở ngay đây này.”

Sau hôm đó ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho tôi tình cảm lắm. Xong hai đứa còn hẹn hò đi ăn đi chơi riêng với nhau cơ. Chồng cũ kể sau khi ly hôn thì anh không đến với ai cả, cô bồ kia cũng có người mới rồi. Nhiều lúc chỉ có hai người ngồi bên nhau, anh cứ cố tình cầm tay tôi ngồi sát sạt lại khiến tôi cũng hơi rung rinh. 

Tự nhiên hôm qua anh mua tặng một chiếc nhẫn đẹp lắm.

“Cho anh theo đuổi em một lần nữa nhé.”

Tôi vừa thấy vui vừa thấy phân vân không biết có nên đi lại con đường cũ một lần không? Trước đây khi còn yêu nhau chồng cũ cũng ga lăng vậy đó. Liệu chúng tôi quay lại với nhau có đi vào vết xe đổ luẩn quẩn như xưa không nhỉ? Hay bọn tôi cứ làm bạn như thế này, xa xa một chút có khi lại tốt hơn cho cả hai.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật