Em trai nợ bạc 3 tỷ phải bán nhà, xin chồng giúp thì anh lạnh nhạt: Để xã hội dạy

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà đẻ tôi có 3 người con, tôi và em út là phận gái, ở giữa là thằng em trai đích tôn của cả nhà. Tôi đã có gia đình riêng với công việc ổn định, lương lậu cũng khá cao. Em gái út đang là sinh viên năm thứ hai.
Em trai nợ bạc 3 tỷ phải bán nhà, xin chồng giúp thì anh lạnh nhạt: Để xã hội dạy
Ảnh minh họa

Trong khi cả tôi và em út đều không khiến bố mẹ phải lo lắng thì cậu em lại luôn là tâm điểm của mọi sự phiền lòng. Minh - em trai tôi năm nay đã gần 30 tuổi. Hồi còn đi học, nó cũng là đứa con ngoan của gia đình, học giỏi không đua đòi.

Ấy vậy mà sau khi xa nhà lên thành phố học thì thằng bé dần trở nên đổ đốn, sa đà vào con đường chơi bời, nghiện ngập. Khi biết chuyện, bố mẹ tôi tức giận đánh mắng rất nhiều.

Ông bà thậm chí còn đưa nó vào trại cai nghiện với hi vọng con trai làm lại cuộc đời. Sau khi cai xong, tôi xin cho em 1 công việc gần nhà. Chồng tôi biết chuyện còn can ngăn:

‘Cái thứ nghiện ngập em đừng dại dính vảo kẻo mang tiếng. Xin việc cho nó có ngày nó bôi gio trát trấu vào mặt mình’.

Sau đó tôi vẫn tìm việc cho em nhưng đúng như lời anh nói chỉ yên ổn được thời gian, Minh lại sa vào con đường lô đề, cờ bạc. Dù bố mẹ, chị em khuyên giải, mắng mỏ… đủ kiểu, nó vẫn không sửa đổi. 1 năm mà thằng em tôi phá tiền của bố mẹ tới cả trăm triệu đồng, khi thì 7 - 10 triệu, lúc lại cả chục. Lần nào nó cũng tỏ ra ăn năn, hối lỗi lắm, hứa sửa chữa rồi đâu vẫn hoàn đấy. Sau vài năm, Minh cũng cưới được vợ.

Cả nhà cứ nghĩ có gia đình em trai sẽ tu chí làm ăn nên mẹ vận động tôi đóng góp tiền mua cho vợ chồng Minh 1 căn nhà để an cư. Biết chồng không ưa gì em trai nhưng tôi vẫn lén lấy tiền riêng ra đưa cho mẹ.

Nào ngờ giang sơn khó đổi, bản tính chẳng rời, vợ mang thai 5 tháng Minh lại thua bạc, báo nhà hơn 200 triệu. Không có tiền trả sợ bị đầu gấu tìm đến, nó để vợ con lại và bỏ trốn. Biết chuyện, bố tôi lại cắn răng trả nợ thay vì không muốn phiền đến con gái.

Sau vụ đó em tôi vẫn không chừa, vẫn chơi bời và cầm cố đủ thứ của vợ: máy tính, xe máy lên đường hết. Nếu phải người khác, chắc con bé đã li hôn lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao em dâu vẫn cố nín nhịn, kéo cày trả nợ cho chồng. 

Nhưng chưa kịp mừng thì mới đây nó lại làm quả chốt cuối, nợ tiền bóng hơn 3 tỷ. Lần này, chẳng ai có đủ khả năng trả nữa, Minh lén lút bảo mẹ mang sổ đỏ căn nhà của ông bà đi cầm.

Mẹ tôi không dám làm thế nên lại đem chuyện kể cho tôi, nhờ con gái giúp đỡ. Nhưng thực sự số tiền đó quá lớn, tôi có làm ra tiền cũng đành bó tay mà có bán nhà đi cũng không đủ tiền để trả mới là vấn đề.

Cực chẳng đã, tôi bàn chuyện này với chồng xem anh có giúp đỡ được gì không, Vừa nghe tới món nợ của Minh, chồng tôi cười khẩy lạnh nhạt:

‘Thóc đâu mà đãi mấy thằng như nó. Hạng đấy em cứ để cho xã hội dạy mới trưởng thành. Trước đây, bao lần em đem tiền về lo cho nó anh không nói, giờ vẫn chưa sáng mắt ra à. Lần này cứ mặc xác đi, đừng bao bọc nữa’.

Thực sự, tôi không ngờ chồng lại máu lạnh với em trai mình như thế. Đúng là nó có sai nhưng dù sao cũng là ruột thịt cơ mà. Giờ tôi không biết phải xoay tiền ở đâu, bố tôi mà biết chắc ông sinh bệnh mất. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật