Tìm mái ấm chỉ gặp những hiên nhà

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôn nhân không tạo nên Mái Ấm. Hôn nhân chỉ là đề ra một ước mơ như thế! Ước về một Mái Ấm.
Tìm mái ấm chỉ gặp những hiên nhà
Ảnh minh họa.

Có bao nhiêu lý do để người ta yêu nhau và cưới nhau thì cũng có bằng đấy lý do để người ta hết yêu nhau và ly dị.

Hết yêu! Hầu như tôi chỉ thấy câu này ở phụ nữ. Hoặc ít ra, tỉ lệ những bà vợ tuyên bố hết yêu chồng luôn lớn hơn tỉ lệ các ông chồng hết yêu vợ. Hay vì đàn ông không nói ra? Hay vì đàn ông chẳng quan tâm lắm đến việc còn hay hết tình yêu? Hoặc giả đàn ông gìn giữ hôn nhân bằng trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu? Hay là vì đàn ông luôn yêu những người phụ nữ ngoài vợ mình? Tôi không biết nữa!

Hết yêu! Đó là lý do mà rất nhiều người phụ nữ đã và đang kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

Hết yêu! Có bao nhiêu lý do khiến cho tình yêu ấy hết đi?

Hết yêu thực sự là một bi kịch của hôn nhân.

Có người hết yêu sẽ đi ngoại tình.

Có người hết yêu sẽ coi thường chồng.

Có người hết yêu sẽ sống vì những thứ khác và biến cuộc hôn nhân đó thành gánh nặng trách nhiệm- nghĩa vụ và đó sẽ là thứ hôn nhân không tình yêu.

Có người hết yêu sẽ ly dị.

Và có người hết yêu sẽ hóa thành người khác.

Mái Ấm trở thành Hiên Nhà từ đó, từ hết yêu.

Vậy điều gì sẽ duy trì được tình yêu?

Điều gì khiến tình yêu ấy được vững bền?

Là sự quan tâm? Là sự luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và luôn biết chia sẻ? Là trách nhiệm lớn cùng nhau? Là … là…

Chúng ta cứ phân tích và chúng ta càng lẫn lộn. Rốt cục, chúng ta vẫn hết yêu. Bởi tình yêu vốn dĩ mong manh hay bởi chúng ta quá đòi hỏi?

Những đứa con không phải là nguồn dinh dưỡng nuôi tình yêu.

Khả năng kinh tế hay chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu không phải là thứ có thể buộc giữ tình yêu.

Sự tôn trọng và biết ơn không phải là thứ neo nịt tình yêu.

Vậy sẽ là thứ gì?

Tôi không biết. Bạn biết không?

Và cuối cùng, những cuộc hôn nhân đổ vỡ hình như chỉ là sự chứng minh cho lòng dũng cảm của một trong hai người. Dũng cảm dứt áo ra đi khi lòng đã hết yêu. Và khi bắt đầu cuộc hôn nhân mới, liệu có cách nào để họ biết giữ cho tình yêu mới ấy không bao giờ hết mới?

Mái Ấm khác Hiên Nhà.

Nhiều người vẫn lầm tưởng Hiên Nhà là Mái Ấm vì nó cũng che mưa chắn nắng cho ta đấy thôi.

Nhưng Hiên Nhà là tạm bợ. Người ta trú tạm nơi Hiên Nhà ngày mưa tháng nắng. Hết nắng, tạnh mưa là rời bỏ.

Nhưng nhiều người đang trú Hiên Nhà mà tưởng là Mái Ấm, nhiều người có Mái Ấm nhưng chỉ coi đó là một Hiên Nhà, mà bay bổng đâu đó, theo đuổi ai đó. Người coi Hiên Nhà là Mái Ấm đáng thương, người coi Mái Ấm là Hiên Nhà đáng trách. Người đáng thương vì ngây thơ. Người đáng trách vì ảo tưởng. Nên hôn nhân vì thế mà đứt gãy.

Cuối cùng, anh bảo chúng tôi làm sao với hôn nhân của mình? Làm sao để chúng tôi giữ gìn được cuộc Hôn Nhân đó? Làm sao để Mái Ấm đừng hoá Hiên Nhà? Tôi có thể chỉ cho bạn một vạn tám ngàn cách nuôi dưỡng hôn nhân nhưng tôi làm sao có thể giữ được hôn nhân giùm bạn nếu như bạn không có một đối tác sẵn sàng cùng bạn gìn giữ? Vẫn là cần đủ cả 2 người. Bằng nếu chỉ mình bạn, Mái Ấm ấy chỉ là Mái Ấm trong tâm tưởng bạn thôi vậy. Hãy nói với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn về Hôn Nhân của chính mình. Chừng nào chúng ta còn trân trọng nó, còn muốn nói, muốn nghe bạn đời mình nói về nó thì chừng đó Hôn Nhân của bạn còn có cơ hội để cùng nhau nuôi dưỡng. Vậy thôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật