Chồng bắt quả tang vợ ở nhà nghỉ lên tiếng: “Cô ấy về mắng mẹ tôi, dọn đồ đòi đưa con đi”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người chồng bắt quả tang vợ đi nhà nghỉ với người khác đã lên tiếng, tiết lộ nhiều vấn đề xoay quanh vụ việc này. Câu chuyện vẫn đang thu hút dư luận và có nhiều ý kiến chỉ trích về hành xử sai trái của người phụ nữ.
Chồng bắt quả tang vợ ở nhà nghỉ lên tiếng: “Cô ấy về mắng mẹ tôi, dọn đồ đòi đưa con đi”
Ảnh minh họa

Xem Video: Bức xúc với cô vợ ngoại tình nhưng không thèm nhận lỗi

Thực tế chứng minh, hôn nhân không chỉ đơn thuần màu hồng hạnh phúc mà đôi khi có những chuyện dở khóc dở cười, khiến người trong cuộc cay đắng và người bên ngoài tặc lưỡi ngao ngán. Điển hình là vào ngày 20/10, vụ việc anh chồng tên X.L. (TP. Hòa Bình) tung bằng chứng tố cáo vợ lăng nhăng và bắt quả tang bước ra từ nhà nghỉ cùng người đàn ông khác đã gây xôn xao dư luận. Đáng nói, thái độ câng câng của người vợ và người đàn ông đi cùng còn lớn tiếng quát “nói ít đi” khiến cộng đồng mạng chỉ trích rất nhiều. 

Sau 2 ngày tung mọi chuyện lên mạng xã hội, vào ngày 22/10 vừa qua, người chồng cho biết vợ đã bỏ lên nhà anh trai ở Hà Nội để ở tạm trước những lùm xùm lúc này. Việc phát hiện vợ có mối quan hệ bên ngoài, anh cũng chỉ mới biết gần đây. Theo chia sẻ của anh L., vợ và người đàn ông kia quen biết khi ông M. đến làm thủ tục đất đai cho nhà mình. Mối quan hệ lén lút nhưng cũng đến ngày bị phanh phui vì cây kim trong bọc làm sao giấu được! 

Quyết định tung hết mọi chuyện lên mạng xã hội, người chồng cho biết vì quá mức chịu đựng trước hành xử của cô vợ. “Sau khi bị bắt quả tang đã về nhà dọn đồ, đòi đưa con đi lại còn mắng chửi mẹ tôi. Tôi làm chồng, làm cha từ trước tới nay không có gì hổ thẹn.

Tôi không đánh 2 người họ không phải bất lực hay hèn. Bởi đánh kẻ thứ 3 thì là phạm pháp, đánh vợ cũng chính là đang đánh mẹ của con tôi. Con tôi mới 14 tháng tuổi thôi. Tôi rất thương cháu khi có một người mẹ như vậy.

Tôi cũng không sợ sau này con mình biết chuyện bởi đã là sự thật thì không nên giấu. Tôi sẽ cố gắng yêu thương con gấp đôi bằng tình cảm của cả bố và mẹ", anh chồng cho biết. 

Người vợ bị bắt quả tang từ nhà nghỉ đi ra cùng người đàn ông đáng tuổi cha chú. (Ảnh Internet)

Quả thật trong đoạn clip bắt quả tang, người chồng không hề dùng tới B.L dù trong tình cảnh ấy hiếm ai có thể đủ bình tĩnh. Đàn ông vốn nóng tính nhưng điều này chỉ chuốc thêm rắc rối, chẳng giúp giải quyết được gì trong trường hợp này. Lời nói nhẹ nhàng cùng đoạn clip làm bằng chứng cũng đủ khiến những kẻ lén lút trong hôn nhân phải ê chề, cúi mặt không dám nhìn đời. Người vợ chưa lên tiếng nhưng chỉ việc bắt quả tang cô đi từ hà nghỉ ra cùng người đàn ông khác cũng là quá sai trái, trong khi chồng con sờ sờ ở nhà. 

Đã sai còn không biết hối lỗi, ngay từ bãi xe nhà nghỉ, người đàn ông tên M. còn lớn tiếng quát “nói ít đi” khi người chồng bắt tại trận. Phải nói, trong tình huống này, nếu người chồng không kiềm chế giỏi chắc đã xảy ra xô xát, nắm đấm thay lời nói rồi. Nghĩ mà nể! Đến khi về nhà, cô vợ lại mắng chửi mẹ chồng theo lời anh L. chia sẻ, đã ra ngoài ăn vụng rồi về nhà lớn giọng. 

Chia sẻ của người chồng khiến dư luận ủng hộ, nể hành xử văn minh không B.L. (Ảnh Internet)

Tội cho đứa trẻ, còn quá nhỏ để hiểu người mẹ đã sống sai trái thế nào. Cũng vì con, anh L. đã không đánh vợ khi phanh phui mọi chuyện nhưng anh không thể giấu bí mật ê chề này, quyết tung lên để những kẻ sống sai phải chuốc hậu quả. Hôn nhân không chỉ đơn giản cần tình yêu, mà còn cả trách nhiệm từ đàn ông lẫn phụ nữ. Trách nhiệm với bạn đời, trách nhiệm với con cái để từ đó suy nghĩ và hành động theo chuẩn mực đạo đức. Là người có gia đình, có con cái hẳn nhiên phải hành xử để không thẹn với con mình, để sau này có thể đủ tư cách dạy con thế nào là lẽ phải, là sống không phải nhục nhã cúi mặt vì hành động đi ngược đạo đức. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật