Nỗi buồn cha mẹ: Cho đi hết tất cả, con cái lại vô ơn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều khiến cha mẹ đau lòng nhất lại chính là cho đi tất cả, chỉ nhận lại được sự vô ơn từ chính những đứa con của mình.
Nỗi buồn cha mẹ: Cho đi hết tất cả, con cái lại vô ơn
Cha mẹ chiều chuộng con là điều khó có thể tránh khỏi (Ảnh minh họa)

Sinh được con là đáng quý, là may mắn, nhưng dạy được con mới là điều quan trọng, cần thiết. Có nhiều người vẫn tin rằng cách sống cách sống của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái.

Ví như cha mẹ hiền lành, con cái sẽ lương thiện. Cha mẹ ăn ở ghê gớm, con cái sẽ chẳng biết phân biệt thị phi. Và người ta cũng nghĩ rằng, cha mẹ nhìn thấy con cái trưởng thành nhưng lại không biết cách làm người tử tế sẽ rất buồn, nhưng điều khiến cha mẹ đau lòng nhất lại chính là cho đi tất cả, chỉ nhận lại được sự vô ơn từ chính những đứa con của mình.

Sự chiều chuộng nâng niu tạo ra những đứa trẻ ích kỉ

Cha mẹ chiều chuộng con là điều khó có thể tránh khỏi. Thế nhưng sự nuông chiều thái quá, một mực nghe theo sở thích của con, làm mọi việc chỉ để mong con được vui sẽ chỉ khiến cho con sống ích kỉ hơn.

Đứa trẻ được cha mẹ chiều chuộng quá mức sẽ luôn nghĩ cả thế giới này là của mình, nó muốn làm gì, muốn nghe gì cũng đều được, tất cả mọi người sẽ đều phải thực hiện theo điều nó muốn. Cái thói ích kỉ ấy lâu dần cũng sẽ biến thành sự vô ơn. Đứa trẻ sẽ tin chắc rằng tất cả những điều nó đang được hưởng đều là những gì nó xứng đáng có được chứ chẳng cần phải biết ơn bố mẹ đã mang đến cho mình.

Chúng sẽ dần mặc định sự giúp đỡ của cha mẹ là đương nhiên, là bắt buộc, chúng sẽ ỉ lại, chẳng chịu cố gắng, chỉ cần khóc lóc, gào thét là bố mẹ sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng. Sự ích kỉ ấy sẽ nuôi dưỡng ra những đứa trẻ tồi tệ mà thôi.

Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ là con cái vô ơn

Có cha mẹ nào nuôi con mà không muốn con cái mình trưởng thành, biết cách sống và luôn nhớ đến mình, nhớ đến công lao cha mẹ mà không phụ lòng cha mẹ. Thế nhưng lại có quá nhiều đứa, chỉ vì được bố mẹ nuông chiều, bao bọc mà hình thành nên cái thói vô ơn. Cả khi bé cũng như khi lớn, chẳng bao giờ để tâm đến nỗi khổ tâm của cha mẹ.

Điều khiến cha mẹ đau lòng nhất lại chính là cho đi tất cả (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nhìn thấy con cái trưởng thành nhưng lại không biết cách làm người tử tế sẽ rất buồn, nhưng điều khiến cha mẹ đau lòng nhất lại chính là cho đi tất cả, chỉ nhận lại được sự vô ơn từ chính những đứa con của mình.

Nỗi bi ai lớn nhất của cha mẹ không phải là con cái học hành không thành tài, vô dụng kém cỏi, mà là bảo bối mà bản thân vất vả nuôi dưỡng lớn khôn lại trở thành một kẻ vô ơn. Nỗi đau ấy chắc chỉ có những ai làm cha, làm mẹ, phải từng trải thì mới có thể hiểu được mà thôi.

Cha mẹ là những người duy nhất trên cuộc đời này cho bạn tất cả nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi bạn phải ghi nhớ công lao. Nhưng cũng chính vì như vậy, phận làm con càng cần phải nhớ đến lao khổ của cha mẹ mà biết ơn cha mẹ, sống có tình có nghĩa, làm một người có ích.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật