Tận cùng của ‘ra rìa’, bạn có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi mà ba mẹ chỉ nghĩ về mình... cún cưng thôi!

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị ra rìa không phải lúc nào cũng đau lòng... đôi khi lại dở khóc dở cười thế này đây!
Tận cùng của ‘ra rìa’, bạn có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi mà ba mẹ chỉ nghĩ về mình... cún cưng thôi!
Đây là đoạn tin nhắn của mẹ gửi tới tôi suốt cả tuần. Nhưng nội dung chỉ là nhắc cho “con cưng“ của mẹ thôi. Rồi tôi thì sao???

Ra rìa? Ngày nhỏ cứ hễ nghe cô bác nào trêu "ba mẹ sắp có em bé rồi, con mà không ngoan sẽ bị ra rìa" là khóc dấm dứt, sợ hãi dù có hiểu cảm giác ấy là gì đâu.

Lớn lên mới biết, đó chỉ là lời dọa dẫm, trêu đùa của người lớn thôi! Thế nhưng, nào ngờ rằng dù không hề được báo trước, bỗng dưng có ngày bạn bị bố mẹ cho ra rìa chỉ vì... thú cưng.

Đó là nỗi lòng của không ít bạn trẻ khi những vật nuôi ngang nhiên chiếm vị trí "con cưng" trong nhà. Và nếu bạn muốn biết cảm giác "tận cùng của ra rìa" là gì, hãy thử nuôi mà xem.

Rồi ai mới là con cưng của mẹ yêu? Cả tuần nhắn được vài tin thì dòng nào dòng nấy chỉ nhắc tới con đẻ của mẹ thôi!

Mẹ tôi cũng y chang, đọc tin nhắn mà muốn gục ngã.

Chỉ sờ tai chó thôi mà nó nhảy dựng lên, rên i ỉ, rồi bố tôi đánh tôi: "Chị không được trêu em, em bé". What??? 

Nhà tôi thì suốt ngày bố mẹ dặn dò "chị không được trêu em, em bé" mà nó thì ghê gớm. Tôi sờ tai nó thôi là nó nhảy lên lòng bố tôi ngồi rồi rên i ỉ, tới khi bố tôi đánh tôi thì thôi. 

Suốt ngày bố mẹ quay phim chụp ảnh nó, rồi gửi cho tôi. Con gái đi xa gia đình gọi điện về mà mẹ kiểu: "Chờ mẹ, mẹ đi mua cơm cho em ăn không em đói. Mai gọi điện cũng được nhá".

Con chó là cục kim cương, tôi là ai trong gia đình này?

Tôi đây, đi xa vẫn bị gọi về, giục giã đi tìm chó rồi còn gọi nó là cục kim cương??? Tôi là ai trong gia đình này?

Mẹ tôi: Pha mỳ tôm cho chó, 2 đứa 2 gói, nó thích ăn mỳ chua cay.

Đi chơi không ai có nhà, vẫn là mẹ gọi điện thoại: Về đi, chó ở nhà 1 mình nó buồn!

(Ảnh minh họa)

Tôi chỉ là con hầu của lũ "con đẻ" của mẹ?

Má em hay hỏi em là: "Mày lấy cơm cho con tao ăn chưa bé? Mày lấy cháo cho con nhỏ nhỏ nha, mày lấy sữa cho nó uống, mày đừng cho nó ăn tầm bậy, mày lót nệm cho nó ngủ đi bé".

Rồi, tôi là con hầu của tụi nó!

Bớt tị nạnh với... chó đi!

Tôi: Sao mẹ lúc nào cũng chó chó chó vậy? Sao không khi nào mẹ hỏi thăm con, con cũng biết đói mà!

Mẹ: Mày đói mày biết kêu, biết chạy đi mua cơm. Con chó nó đói nó không biết tự lấy cơm ăn như mày được. Bớt tị nạnh đi.

Tôi nghĩ mình là con rơi, còn con chó/mèo nhà tôi mới chính là con đẻ nữa!

1. Mẹ tôi thì ngồi làm cơm ngon cho chó, rồi đút cho nó ăn từng muỗng. Ngày nhỏ, nó kén ăn thì mua bánh bao, đùi gà, đùi vịt về dụ dỗ nó.

2. Tôi mỗi chiều khi lấy cơm cho Lu Lu...

Tôi: Mẹ ơi Lu ăn hết cơm rồi!"

Mẹ: Chắc lấy cơm ít quá nên thằng nhỏ ăn hổng đủ chứ gì?

Tôi: Mẹ ơi Lu ăn bỏ mứa cơm.

Mẹ: Lấy cho cố vô rồi ép thằng nhỏ ăn hết sao thằng nhỏ ăn nổi?

3. Đây là mẹ tôi và 8 đứa con ruột.

Mẹ và 8 đứa "con ruột"

4. Mẹ tôi còn hơn thế, dành hẳn 1 ngăn trong tủ lạnh đựng đồ ăn cho út Bi. Gặp ai cũng khoe mua này, mua kia cho Bi. Út Bi là con chó mà được cưng và có tên vậy á mọi người. Mà nó mập ú bự chảng, khoảng 45kg chứ không phải nhỏ gì đâu. Nhiều người không biết còn tưởng mẹ tôi sinh thêm em bé hồi nào chứ.

5. "Lấy cơm cho em ăn."

"Thay nước cho em uống."

"Dọn chuồng cho em đi."

"Chải lông cho em đi."

"Chân em bị ướt rồi, sấy chân cho em đi."

Riết rồi tôi muốn ném luôn mèo này của mẹ tôi đi.

Thế đấy, đang từ những đứa con cưng được bố mẹ yêu chiều bỗng dưng lại bị ra rìa bởi lũ chó, mèo... là thực tế đau lòng mà không ít bạn trẻ gặp phải. Nhưng bị ra rìa kiểu này thì vẫn cam lòng mà, đúng không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật