Xót thương em Tuấn bị bệnh hiểm nghèo khi tuổi còn nhỏ

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ mới 14 tuổi nhưng em Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) phải chịu bất hạnh khi mắc bệnh viêm màng não mủ rất nặng.
Xót thương em Tuấn bị bệnh hiểm nghèo khi tuổi còn nhỏ
Ảnh minh họa

Xem Video: Bị bệnh hiểm nghèo, em học sinh lớp 3 chỉ còn da bọc xương m2p

Ngày 7-7 vừa qua, em Tuấn nhập viện điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh. Từ khi nhập viện, em Tuấn phải sử dụng thuốc đặc trị bệnh viêm màng não mủ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên tốn rất nhiều tiền để mua thuốc cho em. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình em Tuấn rất khó khăn, thuộc diện nghèo nên chi phí trang trải việc điều trị cho em đã vượt quá khả năng của gia đình.

Gia đình em Tuấn phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền để em tiếp tục điều trị. Hiện tại hằng ngày, chị Lê Thị Hồng Phượng, mẹ em Tuấn phải nghỉ việc hái ớt thuê, ở nhà chăm sóc cho em; còn anh Tường - cha em phải đi phụ hồ kiếm tiền trang tải cuộc sống gia đình. "Nhìn con nằm mê man với hơi thở gấp gáp, sức khỏe yếu đi từng ngày, tôi chỉ biết khóc mà thương cho số phận của con, chứ không biết phải làm sao" - chị Phượng bật khóc chia sẻ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật