Bạn trai rủ hùn tiền mua nhà 1,5 tỷ trong khi anh chỉ có 200 triệu, em không đồng ý thì mẹ anh bảo...

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng may cho em là còn 1 tháng nữa là cưới thì anh rủ mua nhà nên em mới biết rõ được bộ mặt thật của gia đình nhà bạn trai.
Bạn trai rủ hùn tiền mua nhà 1,5 tỷ trong khi anh chỉ có 200 triệu, em không đồng ý thì mẹ anh bảo...
Ảnh minh họa

Em và bạn trai yêu nhau từ hồi năm cuối sinh viên và 4 năm sau khi ra trường thì cưới. Tổng cộng 5 năm yêu nhau, ai cũng bảo tình yêu của bọn em bền đẹp và đám cưới là điều ai cũng đoán được. Em cũng không có gì chê trách bạn trai cả. Anh luôn yêu thương và chăm sóc em đúng mực, gia đình anh và gia đình em đều vun đắp cho đôi trẻ. Xét về gia cảnh thì nhà em có điều kiện hơn chút nhưng bố mẹ em cũng không vì thế mà khinh thường nhà gái.

Cả anh và em ra trường đều tìm được công việc tốt vì bọn em đều là sinh viên xuất sắc. Thậm chí 2 đứa còn đua nhau làm việc, lương ai mà tăng trước là người kia lại phải cố gắng để theo kịp. Chưa bao giờ em có xu thế ỉ lại dựa dẫm vào người yêu và cũng là người mình xác định sẽ là chồng sau này. Em luôn xác định dù ở trong hoàn cảnh nào mình cũng phải tự chủ về tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Lương anh có thể cũng phải giúp đỡ gia đình một phần nhưng em thì bố mẹ cho giữ hết làm vốn riêng. Chính vì thế mà sau 4 năm đi làm em đã tiết kiệm được 300 triệu. Bố mẹ còn cho em 1 cái sổ tiết kiệm 1 tỷ nữa. Thế là em có 1,3 tỷ trước khi lấy chồng và em cũng có kể với bạn trai như thế.

Không ngờ 1 tháng trước ngày cưới anh có nói với em:

- Mình mua nhà đi em, cưới xong có nhà riêng em đỡ phải cảnh ở chung với mẹ chồng. Anh biết dù mẹ có tốt đến mấy nhưng ra đụng vào chạm rồi cuối cùng kiểu gì chẳng có chuyện.

- Anh tính trước thế cũng tốt, ở riêng vẫn tốt hơn. Nhưng liệu mẹ có đồng ý không?

- Mẹ bảo mẹ ủng hộ chứ mẹ không bắt phải sống chung.

- Vậy mình cùng góp tiền rồi đi xem.

- Anh vừa mới đi xem 1 căn chung cư mới hoàn thiện, đẹp lắm. Giá 1,5 tỷ. Em có 1,3 tỷ anh xin mẹ 200 triệu là vừa đủ. Nội thất mình sẽ dùng tiền mừng cưới để mua. Thế là có 1 cái ổ hoàn thiện cho đôi chim cu rồi.

Tôi cứ ngồi ngây ra nghe anh tính toán. Hóa ra anh đã tính cả trước khi bàn chuyện với tôi rồi.

- 4 năm đi làm anh không tích được đồng nào sao mà bảo xin mẹ.

- Anh cũng có nhưng không đáng kể.

Tôi ngồi thừ ra đó 5 phút rồi bảo bạn trai:

- Anh chưa đủ tiền mua nhà thì sau đủ hãy mua.

- Nhưng em với anh góp vào là đủ mà.

- Thế anh cưới vợ phải lo nhà hay em phải lo nhà để lấy chồng?

2 đứa lời qua tiếng lại rồi em bỏ về. Em chẳng ngu mà dồn hết vốn liếng vào mua nhà. Em nghĩ kệ, cứ sống chung khi nào vợ chồng có tiền thì mua sau. Ai ngờ tối đó mẹ anh gọi điện cho em, bà sẵng giọng:

- Đằng nào cũng lấy nhau mà sao cháu tính toán thế. Mua về 2 đứa ở chứ bác có ở đâu mà lo mất.

- Nhưng cháu không đủ tiền ạ. Tiền bố mẹ cho cháu nhưng cháu chưa nhận vì đó là số tiền ông bà tích góp cả đời, cháu muốn để bố mẹ an hưởng tuổi già. Cháu còn chưa báo hiếu được gì giờ lại lấy hết tiền tiết kiệm của bố mẹ cháu không nỡ ạ. Còn chuyện nhà cửa, cháu nghĩ cưới nhau về cả 2 cùng cố gắng tích góp rồi mua sau cũng được ạ.

- Thế thì khỏi cưới, chưa giờ đã sợ thua thiệt rồi.

Nói xong bà cúp máy luôn. Em đơ người trước thái độ của mẹ bạn trai. Bình thường bà ngon ngọt nhẹ nhàng với em lắm, không thế này đâu. Nhưng cũng may cho em biết sớm để né. Em cũng gọi điện cho bạn trai nói hủy đám cưới và chia tay luôn. Yêu 5 năm mới biết nhà họ thực dụng tới mức ấy, đau nhưng nghĩ mình vẫn may.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật