Thấy con gái bị chú rể tát ngay trong lễ ăn hỏi, bố em đập bàn: Tiễn cả họ nhà nó về

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em đang khóc hết nước mắt các chị ạ. Đời người con gái chỉ có một lần cưới vậy mà sát sạt ngày em sắp lên xe hoa rồi, bọn em lại đứt gánh giữa đường. Sau hôm đó, em ốm đúng 1 tuần, giờ mới ngồi dậy được đây ạ.
Thấy con gái bị chú rể tát ngay trong lễ ăn hỏi, bố em đập bàn: Tiễn cả họ nhà nó về
Ảnh minh họa

Mẹ em thì thương con gái, suốt ngày nấu cháo bưng lên phòng dỗ em ăn cho lại sức rồi an ủi: "Thôi con ạ, trong cái rủi có cái may, thà bỏ từ giờ còn hơn lấy nhầm chồng, khổ một đời con ạ".

Mẹ em nói cũng đúng, đến lúc quyết hủy hôn, em không thấy tiếc cuộc hôn nhân này, mà tiếc quãng thời gian đã tin tưởng, yêu bất chấp một người không xứng đáng.

Em với Tiến yêu nhau gần 1 năm nay rồi. Nhà anh ở thành phố, còn em ở quê lên đây làm việc. Lúc yêu Tiến hào phóng với em và gia đình lắm. Mỗi lần về thăm anh đều đi xe riêng xuống, mua toàn quà đắt tiền biếu bố mẹ với mọi người dưới quê.

Nhiều lúc em cũng thấy mình may mắn khi gặp và yêu được anh. Nhà Tiến cũng có điều kiện, lấy anh thì sau này em sẽ không phải lo lắng gì về kinh tế nữa. Thế nên khi anh cầu hôn, em đã đồng ý ngay.

Hôm ăn hỏi, nhà trai mang lễ hoành tráng lắm, ai cũng khen em có phúc, lấy được chồng ở thành phố, giàu có lại tâm lý, chịu chi. Nhưng mọi người có biết không, chính hôm ăn hỏi định mệnh đó, cũng là ngày em phải khóc nhiều nhất khi biết bộ mặt thật của Tiến.

Về phần bố mẹ anh, từ lúc yêu đến khi cưới không thấy ai phàn nàn, chê bai em câu gì. Nhưng hôm ăn hỏi, từ lúc đến mẹ chồng tương lai mặt cứ đăm đăm như đâm lê í. Vừa vào nhà gái, bà đã quát mấy cậu bưng lễ trước mặt cả khách 2 họ:

"Này này, nhẹ cái tay chứ. Nhà tôi hôm nay đã phải tốn hơn 50 triệu để làm cái lễ này đấy. Định phá của à"

Bố mẹ em lúc đó mặt đã biến sắc rồi. Nhưng vì muốn mọi thứ êm xuôi nên vẫn vui vẻ tiếp đón nhà trai.

Suốt lúc hai bên ngồi nói chuyện  người  lớn. Tiến cứ nhấp nha nhấp nhổm ra ngoài, lúc thì nghe điện thoại, lúc thì hút thuốc, chẳng nể nang gì người lớn cả. Thấy anh đi lâu quá nên em ra tìm để vào ngồi cho phải phép. Đúng lúc đó em vô tình nghe Tiến nói chuyện điện thoại với ai đó:

"Em buồn cười nhỉ, tôi lên giường với cô được bao nhiêu lần mà giở cái giọng đấy ra hả. Ở yên đấy, tối về tôi qua"

Nghe thế em nóng bừng mặt, lao vào giật luôn cái điện thoại của Tiến.

"Anh lên giường với ai thế?"

"Ơ, em à... đâu có ai"

"Em hỏi anh đang nói chuyện với ai?"

"Vớ va vớ vẩn"

"Không vớ vẩn đâu, anh có dám đứng trước mặt bố mẹ 2 bên, gọi điện thoại cho cô ta nói chuyện ba mặt một lời cho không rõ?"

"Em bị điên à! Trả điện thoại đây!"

Em vừa khóc vừa cầm điện thoại đi vào, Tiến đuổi theo cố giật lại. Giằng co một lúc, Tiến thẳng tay tát em một cái rát má:

"Cô vừa vừa phải phải thôi, chưa là gì của tôi đâu mà đòi quản"

Thấy Tiến tát em, bố mẹ vội chạy đến can. Bố em lúc này mắt đỏ ngàu lên. Ông cầm tay em kéo ra đằng sau, đứng đối diện với con rể tương lai:

"Sao anh dám đánh con gái tôi?"

Thấy bộ dạng của bố, Tiến vội trùng xuống, gãi đầu, gãi tai:

"Bố hỏi con gái bố ấy, không có gì mà cứ rồ lên"

Em vừa khóc vừa ôm má:

"Anh ấy có người khác bố mẹ ạ, con vừa nghe thấy anh ấy hẹn với người ta..."

Chưa hiểu đầu đuôi thế nào, mẹ Tiến đã lao vào bênh con trai:

"Úi giời ơi, chưa cưới mà nó đã đòi kiểm soát chồng thế thì ăn vả là phải"

Nghe thế, bố em nghiến răng, bất ngờ đập tay "rầm" cái xuống bàn, nước trong chén bắn tung tóe:

"Tiễn cả họ nhà nó về, không hỏi han, cưới xin gì nữa hết!"

Lúc này anh em hai họ đến dự đám ăn hỏi nháo nhác khuyên bố em bớt giận. Em với mẹ cứ ôm nhau khóc không biết làm thế nào. Mẹ vừa lau phấn son nhòe nhoẹt cho em vừa bảo:

"Thôi con ạ, nó đã có tính đó thì sau này lấy về cũng chẳng bỏ được đâu! Mang tiếng lỡ dở cũng được còn hơn lấy phải thằng vũ phu, gái gú con ạ!"

Càng nghĩ em càng thấy quyết định hủy hôn của mình là đúng đắn. Thà đau một lần còn hơn lấy một người vừa có tính lăng nhăng vừa vũ phu để rồi đau một đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật