Đấm vai cho vợ, chồng vẫn lén nhìn vào tủ quần áo thở hổn hển, vợ cười khẩy: Gọi cô bồ của anh ra đi, kẻo ngạt

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào phòng, chị ngồi hẳn xuống giường. Anh vội vã lại gần đấm bóp cho chị nhưng mắt lại nhìn vào tủ nơi cô bồ trốn.
Đấm vai cho vợ, chồng vẫn lén nhìn vào tủ quần áo thở hổn hển, vợ cười khẩy: Gọi cô bồ của anh ra đi, kẻo ngạt
Nguồn Internet

Đàn ông có vợ ấy mà, càng sợ vợ bao nhiêu thì lại càng khao khát được ngoại tình nhiều bấy nhiêu. Cáị cảɱ giác mong muốn, khao khát được chinh phục cứ luôn thường trực trong tâm trí họ, thôi thúc họ mong muốn được trải nghiệm, được chinh phục.

Mà vợ ý, sống bên nhau dù là dăm bữa nửa tháng thì cũng đã ở cáị mức quen thân chẳng còn gì để chinh phục nữa. Với lại đã là vợ chồng, hàng ngày nhìn thấy nhau, đã là của nhau rồi thì không chinh phục vẫn cứ ở đó, làm sao mà đi mất được. Nhưng nhân tình thì lại ở một phạm trù khác.

Nằm vật ra sau cuộc ân áị với cô nhân tình anh mới hiểu tại sao đàn ông cho dù có vợ đẹp đến mức hoa hậu thì vẫn cứ khao khát được ngoại tình. Anh mới đính vào vào cô bồ được 2 tháng thôi và hôm nay mới chính thức bước sang một bước ngoặt mới. Bước ngoặt phản bội vợ.

Ngủ với nhân tình mới chính thức gọi là phản bội chứ còn ngoại tình kiểu hẹn hò lén lút thì có ăn thua gì đâu. Cô bồ của anh khỏi phải nói chứ ngọt nước vô cùng. Tuy không xinh đẹp như chị vợ của anh nhưng chưa từng sinh nở nên ít nhiều cũng giữ được sự trẻ trung, chắc chắn. Anh ngoại tình mà cũng thót tịm lắm, lúc nào cũng chỉ sợ chị sẽ bắt gặp được anh. Nhưng cáị giống đời càng lén lút thì lại càng thấy thích thú nó mới khổ.

Ngày nào anh cũng phải canh me chị để nhắn tin cho bồ. Vợ anh tinh lắm, chỉ cần có một vài biểu hiện gì đó không đàng hoàng là chị phát hiện ra nɢaƴ. Người ta vẫn bảo rằng giác quan thứ 6 của phụ nữ là nhạy bén nhất còn gì. Anh sợ nhất chính là sự nhạy bén ấy nên chỉ lúc tranh thủ đi vệ sinh, tắm rửa anh mới dám nhắn tin với nhân tình.

Còn đi làm, cứ phải canh lúc không ai để ý để ra ngoài hẹn hò cho đỡ nhớ. Chứ xung quanh anh nhiều vệ tinh của chị lắm, không cẩn thân là bị lộ nɢaƴ đấy. Ấy nhưng thông minh chẳng lại với đời, anh làm sao có thể qua mặt được chị cơ chứ.

Nhân lúc chị đi công tác, cô bồ của anh cứ đòi về nhà thử cảɱ giác mới lạ. Thôi thì nghĩ cô bồ của mình cũng thiệt thòi nhiều, mình chiều một chút cũng đâu có sao. Thế là anh quyết định chiều theo cô nhân tình mà chẳng hề biết được rằng chị đã đi công tác về sớm hơn dự định bởi vì chị đã nhận được tin anh lén đưa bồ về nhà.

Ảnh minh họạ – Nguồn Internet

Một người phụ nữ thông minh như chị thừa hiểu mình cần phải làm gì. Chính vì thế chị chẳng làm ầm ĩ lên đánh ghen làm gì hết. Nhắm đúng lúc anh và nhân tình vào nhà được chừng 20 phút thì chị cũng đủng đỉnh bước vào lớn tiếng:

Anh yêu à, em về rồi đây. Nhớ anh quá nên em về này.

Phải mất 5 phút sau anh mới hổn hển lao ra từ trong phòng ngủ ra, nhìn chị, anh ú ớ:

Em… Sao em về sớm quá vậy? Anh tưởng nɢaƴ mai em mới về chứ?

Em nhớ anh nên em về sớm đấy! Ôi em mệt quá để em vào phòng nằm nghỉ một chút.

Ơ… Anh đang dọn… À không em vào đi.

Chị cố gắng kìm chế nụ cười khẩy của mình lại, ma’u nóng xông lên não nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Vào phòng, chị ngồi hẳn xuống giường, anh vẫn cứ chưa hết hổn hển nhìn chị. Anh vội vã lại gần đấm bóp cho chị như thế đánh lạc hướng sự chú ý nhưng đáng tiếc, mắt của anh vẫn cứ dán chặt vào cánh tủ, đầy lo lắng. Lúc đó chị bảo:

Gọi bồ của anh ra đi, kẻo ngạt.

Em… em nói gì thế? Anh không hiểu.

Thôi việc giả vờ ngu ngơ đi, tôi đếm đến 3 nếu cô không ra đây thì đừng có trách.

Chị vừa dứt lời thì ả bồ của anh lao vọt ra, quỳ vội xuống xin lỗi chị:

Chị ơi, đừng đánh em, tha cho em. E trót dại, lần sau em không dám nữa đâu chị.

Chị chẳng nói chẳng rằng quaƴ sang anh làm liền 3 bạt tai và dĩ nhiên cũng không quên cho cô bồ 1 trận tơi tả.

Mày cũng to gan đấy, dám vác mặt đến nhà tao rồi ngủ trên giường tao hả? Mày thử nghĩ sau này chồng mày cũng làm thế thì mày sẽ cảɱ giác thế nào. Còn anh nữa, anh không có óc để nghĩ à, đây là giường của tôi, là nhà của vợ con anh đấy, bộ anh si mê nó đến mức lũ lẫn và vã quá thế à?

Còn gì đau đớn hơn khi chồng phản bội mình đã thế còn đưa bồ về ngủ trên giường cơ chứ?

Cho cô 1 phút để biê’n khỏi nhà tôi, nếu lần sau để tôi gặp cô lần nữa thì tôi sẽ không hiền từ như hôm nay đâu.

Cô ả nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Còn anh, cứ thế qùy xuống van xin, chị nhìn anh đầy khinh bỉ:

Anh khiến tôi thấy khinh thường và rùng mình. Cút, anh cút khỏi nhà tôi đi. Mẹ con tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, khốn nạn.

Em à, anh sai rồi, xin hãy tha cho anh lần này.

Anh nói hay lắm thế tôi cũng đưa trai về ngủ rồi nói anh tha thứ khi đó anh sẽ đồng ý chứ.

Anh sững sờ ngồi bất độnɢ, lúc biết mình sắp đánh mất gia đình anh mới thấy ân hận và sợ hãi. Đàn ông là vậy lúc cặp bồ thì oai hùng lắm nghĩ vợ sẽ không biết đâu sợ quáị gì nhưng đến lúc bị phát hiện mới bắt đầu ân hận vì đã phá nát cuộc hôn nhận thì đã quá muộn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật