Pha bóng khiến Lloris tức giận với Son Heung-min

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
2 ngôi sao Tottenham nổi nóng với nhau sau tình huống để mất bóng dẫn đến pha phản công nguy hiểm của đội khách Everton ở trận đấu thuộc vòng 33 Premier League.
Pha bóng khiến Lloris tức giận với Son Heung-min
Ảnh minh họa

xô xát xảy ra giữa Son Heung-min và Hugo Lloris sau khi hiệp một khép lại. Nếu không có sự can ngăn của đồng đội, bộ đôi trụ cột của Tottenham có thể lao vào đánh nhau.

Nguyên nhân Hugo Lloris, Son Heung-min nổi nóng với nhau xuất phát từ tình huống ở phút bù giờ 45+5. Lucas Moura thực hiện đường chuyền cho Son, nhưng bị trung vệ Yerry Mina (khoanh đỏ) dễ dàng cắt ở khu vực giữa sân.

Tình huống này mở ra pha phản công nguy hiểm cho Everton. Bóng được chuyền đến Richarlison (khoanh đỏ). Tiền đạo người Brazil tung cú sút chệch khung thành đội chủ nhà chỉ trong gang tấc. Trong khi cầu thủ đội khách lên bóng, Son (khoanh vàng) vẫn di chuyển chậm rãi ở khu vực giữa sân.

Máy quay ghi lại cảnh Hugo Lloris tỏ ra tức giận sau cú sút của Richarlison. Anh hét về phía Son Heung-min và yêu cầu tiền đạo này nỗ lực hơn để hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Tuyển thủ Hàn Quốc dường như phớt lờ lời nhắc nhở của đội trưởng và đi vào đường hầm. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình huống xô xát sau đó.

Son và Lloris vẫn tiếp tục ra sân trong hiệp 2 nhờ sự hòa giải của HLV Mourinho và đồng đội. Son chơi đầy nỗ lực trước khi rời sân ở phút 78, trong khi Hugo Lloris duy trì sự tập trung để bảo vệ cách biệt mong manh cho đội chủ nhà.

Trận đấu trên sân Tottenham khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội chủ nhà. Son và Lloris chạy đến ôm nhau ăn mừng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chia sẻ với Metro, chuyên gia Glenn Hoddle cho biết: "Lloris dường như vẫn còn bực bội sau thất bại trước Sheffield ở vòng đấu trước. Cậu ấy muốn đồng đội chơi nỗ lực hơn. Tuy nhiên, trong tình huống này, không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Son, cậu ấy không phải là hậu vệ".

    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật