Bồ đẻ con trai chồng nằng nặc đòi cưới, vợ đồng ý ly hôn còn làm mấy chục mâm cỗ chúc mừng chồng đổ vỏ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Đơn viết rồi đấy, kí đi cho thằng này đi nộp còn cưới vợ khác. Cô ấy đẻ con trai cho tôi rồi“. “Bố ơi, bố mẹ đừng bỏ nhau được không. Con muốn ở với em cơ“.
Bồ đẻ con trai chồng nằng nặc đòi cưới, vợ đồng ý ly hôn còn làm mấy chục mâm cỗ chúc mừng chồng đổ vỏ
Ảnh minh họa

Buổi chiều con gái lớn chị được nghỉ học nên ra chợ bán rau cùng với mẹ. Mấy năm nay kinh tế gia đình toàn mình chị cáng đáng vì chồng mải mê gái gú bên ngoài có quan tâm gì tới con cái nhà cửa đâu. Nhiều người bảo chị bỏ quách cái ngữ đàn ông ấy đi nhưng chị thương con nên cứ nhắm mắt cô gắng.

Chị biết chồng có bồ nhưng vẫn chưa đâm đơn vì có lẽ còn đang xem bồ lần này mang bầu con trai hay con gái. Anh ta khát con trai mà. Đã có lần anh ta từng thủ thỉ rủ rê chị đẻ cho anh đứa con trai thì anh sẽ bỏ bồ về với mẹ con chị nhưng chị từ chối thẳng thừng:

- Tôi không dại mà nghe anh đâu. 2 đứa con mình tôi lo đã rã rời rồi. Loại đàn ông chỉ thích cặp bồ như anh thì dù có đẻ con trai cũng chỉ mình tôi nai lưng làm nuôi con thôi.

- Không, anh thề em cứ đẻ con trai anh sẽ khác.

Chị nghĩ bụng: "Con này chả dại". Gia đình chị cứ mỏi mệt như thế cho đến mấy tháng sau, 1 hôm chị đi làm về tới nhà đã thấy chồng ngồi chễm chệ giữa nhà. Chị chẳng nói gì lẳng lặng đi sửa soạn cơm nước, chồng chị cất lời:

- Đơn viết rồi đấy, kí đi cho thằng này đi nộp còn cưới vợ khác. Cô ấy đẻ con trai cho tôi rồi.

- Bố ơi, bố mẹ đừng bỏ nhau được không. Con muốn ở với em cơ.

Cứ ngỡ con van nài khóc lóc như thế thì chồng chị sẽ động lòng trắc ẩn nhưng không:

- Tao không nuôi đứa nào đâu, lũ vịt giời cho theo mẹ chúng mày hết, thế nên không phải lo chị em chúng mày bị chia cắt. Bảo con mẹ mày kí đơn nhanh lên.

Nghe đến đây thì chị máu dồn lên não:

- Bao năm nay mình con này vẫn nuôi được 2 đứa chúng nó mà, có cần 1 xu nào như anh đâu. Bỏ được anh tôi lại chẳng mở tiệc ăn mừng ấy chứ, thế nên tôi kí ngay. Nhưng nói cho anh biết, anh xét nghiệm ADN chưa nó có thật là con anh không. Còn giờ anh tha thiết ly hôn tôi sẽ kí nhưng hãy nhớ 1 khi đã bước ra khỏi căn nhà này thì làm ơn đi cho khuất mắt đừng quay lại làm phiền 3 mẹ con tôi nữa.

Có vẻ chồng cũng giật mình, chị thì cười hả hê. Hôm sau chị còn đi gặp cô bồ nói chuyện rõ ràng, nhìn đứa con cô ta mới sinh chị cười thầm vì biết chắc chồng mình đổ vỏ. Chị còn lén giật sợi tóc để làm xét nghiệm. Sau khi đã có kết quả cũng như thủ tục ly hôn đã giải quyết xong xuôi. Mặc dù không dư giả nhiều nhưng ngay ngày đầu tiên gia nhập cuộc sống độc thân chị đã mạnh tay tiền làm chục mâm cỗ mời họ hàng tới chúc mừng chồng có con trai mà thực ra là chúc mừng anh đổ vỏ thành công thì đúng hơn. Cả họ được ăn khao một bữa no nê, mọi người bảo nhau:

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Con thằng Hùng là cái chắc thôi, thằng Đức (chồng chị) mà không đi xét nghiệm ADN thì nuôi con tu hú cả đời. Con kia nó biết thằng này máu có con trai nên là nó trút luôn sang cho. Thằng Hùng nó phủi nó có nhận đâu.

- Ừ. Vợ hiền lành đảm đang, 2 đứa con gái ngoan ngoãn thì không chịu tu chí làm ăn lại cứ bồ bịch ham con trai. Họ nhà mình đầy nhà 2 cô con gái mà con cái vẫn cứ giỏi giang bố mẹ được nhờ đó thôi.

Ăn uống no nê chị đưa kết quả xét nghiệm ra ai cũng thi nhau bàn tán, anh chồng biết chuyện nóng ran mặt đi xét nghiệm lại và chỉ vài ngày sau thì có kết quả ADN thật. Chồng chị cay cú quát mắng cô bồ hết nước hết cái sau đó về nhà quỳ xuống xin chị tha lỗi để anh rút đơn về nhưng tất cả đã quá muộn rồi chị bảo chị chẳng yêu hay tha thiết gì người chồng như anh nữa. Chị giờ chỉ muốn cuộc sống này không phải lo nghĩ nhiều về chồng nữa, mà chỉ lo kiếm tiền nuôi các con ăn học thôi. Con gái cũng là con cũng cần phải cho chúng ăn học đàng hoàng, sau này chúng sướng mình mới được sướng. Chứ con trai mà phá tán thì bố mẹ cũng khổ cả đời thôi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật