Mẹ của nhân tình đến nhà quỳ xin: “Cháu để chồng lấy con gái bác làm vợ 2 đi, nó bị trầm cảm sắp phát điên rồi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà thực sự đau lòng. Bà giận con nhưng lại càng thương con. Không còn cách nào khác, bà quyết định đến tìm chị, người phụ nữ mà con gái bà có lỗi.
Mẹ của nhân tình đến nhà quỳ xin: “Cháu để chồng lấy con gái bác làm vợ 2 đi, nó bị trầm cảm sắp phát điên rồi
Ảnh minh họa

Bà chỉ có duy nhất một đứa con gái, biết bao nhiêu hy vọng, mong mỏi, bà dồn hết vào nó. Vậy mà đến cuối cùng, đúng vào thời điểm bà tưởng rằng sẽ được an hưởng tuổi già, nhìn con gái có một cuộc sống hạnh phúc thì bà lại phải hàng ngày nhìn con gái mình thẫn thờ, đờ đẫn như một kẻ điên vì tình yêu.

Con gái bà thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Ai cũng nói bà rồi sẽ được hưởng phúc. Người như con gái bà lấy đâu chẳng được một tấm chồng tử tế. Mà cũng đúng thôi, có không biết bao nhiêu chàng trai đã ngấp nghé, muốn xin được tìm hiểu, hỏi cưới con gái bà. Bà thấy trong đám ấy cũng có vài người khá lắm. Thế nhưng con gái bà lại chẳng ưng lòng một ai. Thôi thì chu‌yện tìn‌h cảm, bà đành để con gái tự quyết. Vậy mà không ngờ, con gái bà lại đi thương một người đàn ông đã có vợ con đàng hoàng, gia đình tử tế. Ngày biết chuyện, bà đã không ngừng mắng nhiếc con gái mình:

- Giời ơi là giời, sao bao nhiêu đàn ông chưa vợ mày không thích, lại đi yêu người có vợ hả con. Mày có biết mày làm nhân tình của người khác thiên hạ sẽ phỉ nhổ thế nào vào những kẻ thứ 3 như mày không? Mày có để cho mẹ ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ nữa hay không?

Con gái bà chỉ biết khóc. Rồi cả ngày nó cứ thế trốn trong phòng, ăn chẳng ăn, uống chẳng uống. Một ngày, có người đàn ông lạ tìm đến. Bà đã thực sự không thể giữ được bình tĩnh khi biết đó chính là người đàn ông khiến cho con gái bà đau khổ.

- Anh cút đi, anh còn mặt mũi mà đến nhà tôi hay sao? Tại sao anh không từ chối tình cảm của con bé. Anh đã làm gì để lừa nó yêu anh?

Rồi bà bất ngờ khi người đàn ông đó rất điềm tĩnh, quỳ xuống xin lỗi bà trước bao lời mắng chửi. Anh ta chững chạc, nhìn đàng hoàng chứ không phải là kẻ lừa tình bạc nghĩa. Con gái bà thấy anh ta đến thì vui lắm. Nghe lời anh ta, nó cũng bắt đầu ăn uống trở lại. Bà nhận ra, tình cảm sai trái kia giữa con gái bà và người đàn ông có vợ lại là chân tình.

TIN LIÊN QUAN

  • Đàn bà chỉ cần ngoại tình 1 lần chồng đã đá bay biến ra khỏi nhà vậy hà cớ gì chồng có bồ vợ lại phải bao dung
  • Bỏ vợ theo bồ, rồi về xin quay lại: ’Đàn ông ngoại tình như đống rác, anh đã thấy ai nhặt rác về dùng chưa?"
  • Vợ bầu bí tôi cứ mải mê ngoại tình cho đến 1 ngày bác sĩ bảo vợ đã mất trên bàn đẻ

Nguồn Internet

Ở một khoảng trời khác, trong cùng thành phố ấy...

Chị biết chồng mình ngoại tình chị biết anh có nhân tình, vậy mà chị lại không thể như những người phụ nữ khác, vùng lên đi đánh ghen. Cô nhân tình của anh, chị được biết cô ta là người có học. Cô ta lại chẳng hề đòi hỏi danh phận gì. Thậm chí, cô ta còn khuyên anh phải sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Chị đã từng gặp cô ta. Cô ta đã khóc và xin lỗi chị vì thứ tình cảm sai trái kia mà đến cuối cùng, khi không tìm được lý do thì người ta đành đổ lỗi cho hai chữ duyên phận.

Cô ta hứa sẽ không khiến các con chị mất bố, gia đình chị lung lay, cô ta chỉ xin được âm thầm ở bên anh, không đòi hỏi. Nhìn cô ta có học, hiền lành, đáng thương, cũng chỉ vì chữ tình, chị không lỡ cho cô ta một cái tát. Chị lại càng không biết phải giải quyết câu chu‌yện tìn‌h tay 3 này như thế nào. Nhất là khi anh, đã quỳ xuống cầu xin chị tha thứ, cầu xin chị đừng làm gì cô gái đó. Anh đã sai khi yêu người khác nhưng anh lại không thể buông bỏ hai chữ trách nhiệm với gia đình.

Nguồn Internet

Lại nói về bà, nhìn con gái cứ đờ đẫn, ngây dại, bác sĩ cũng đã nói nó mắc chứng trầm cảm, có khi nó còn đòi t‌ּự t‌ּử cần phải được giải tỏa tâm lý ngay. Bà thực sự đau lòng. Bà giận con nhưng lại càng thương con. Không còn cách nào khác, bà quyết định đến tìm chị, người phụ nữ mà con gái bà có lỗi.

Nghe bà giới thiệu, chị không dám tin có chuyện mẹ của nhân tình đến nhà tìm mình. Bất ngờ hơn khi bà quỳ xuống, nắm lấy tay chị:

- Cháu để chồng lấy con gái bác làm vợ 2 đi, nó bị trầm cảm sắp vào trại thương điên mất rồi!

- Cháu... Cháu không thể... Sao bác làm mẹ mà lại dung túng cho con mình làm điều sai trái như vậy? Bác quá nuông chiều con gái nên mới đẩy cô ấy vào hoàn cảnh này đấy.

- Bác biết mình làm thế là sai nhưng cầu xin cháu, coi như cứu một mạng người. Bác biết mẹ con bác mặt dày lắm mới đến xin cháu thế này. Bác không cần con bác có danh phận. Chỉ xin cháu hãy cho nó danh nghĩa một người vợ hai, vợ hờ thôi cũng được. Bác chỉ có mình em nó, người làm mẹ như bác sao đành nhìn con mình đau khổ.

- Nếu cũng có người đòi làm vợ 2 của chồng bác hoặc làm vợ 2 của con gái bác thì liệu bác có chấp nhận không? Mời bác về cho.

Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa rồi. Đặt địa vị là một người vợ, chị không thể chấp nhận. Nghĩ tới những gì đã xảy ra chị như muốn nổ tung, bất lực thật sự vì không biết nên buông tay hay giữ lại chồng. Câu chuyện nghiệt ngã này, sẽ phải giải quyết như thế nào cho ổn thỏa đây càng nghĩ chị càng rối bời. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật