Chủ nhà và người giúp việc suýt mất mạng vì thợ sửa nhà nổi lòng tham

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy chị giúp việc đeo vòng vàng, Minh định chiếm đoạt nên đã dùng dao tấn công chị gây thương tích 61%, chủ nhà ra giải cứu cũng bị Minh gây thương tích 16%.
Chủ nhà và người giúp việc suýt mất mạng vì thợ sửa nhà nổi lòng tham
bị cáo Nguyễn Bá Minh tại tòa ngày 24-1. Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 24-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Bá Minh 16 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 23 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn ghi nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại NTKT 160 triệu, bồi thường bị hại ĐQĐ 80 triệu.

Theo tòa, bị cáo chỉ vì muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của chị T. Tuy nhiên, bị cáo chưa cướp được tài sản, hậu quả chết người chưa xảy ra nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. bị cáo tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải, thống nhất số tiền bồi thường cho bị hại nên được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ…

Theo cáo trạng, tháng 4-2021, Minh được một người giới thiệu đến sơn bê nhà ông ĐQĐ ở quận Ninh Kiều. Sáng 25-5-2021, Minh chạy xe máy đến nhà ông Đ. để sơn bê như thường ngày…

Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Đ. đi về nhà gặp Minh rồi chỉ các chỗ tường cần sơn lại và lắp khung chắn cửa sổ trong phòng. Tiếp đến, Minh nói với ông Đ. kêu chị NTKT lên phòng giặt phơi đồ tại tầng 3 dọn dẹp cho Minh sơn bê.

Ông Đ. kêu chị T. lên dọn dẹp. Minh cùng đi theo phía sau chị T. lên lầu 3, vào phòng giặt phơi đồ, chị T. đẩy một sào quần áo ra phơi. Lúc này, Minh nhìn thấy trên tay chị T. đeo hai vòng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để trả nợ.

Khi chị T. vào đẩy sào phơi đồ thứ hai ra thì làm rơi áo nên cúi xuống nhặt. Cùng lúc, Minh cầm khối sắt – dụng cụ dùng đu dây sơn tường, đánh mạnh vào phía sau đầu chị T. làm chị này choáng, ngã xuống nền gạch. Chị T. kêu cứu: “Dượng ơi cứu con” và giằng co với Minh. Minh thấy con dao gần đó đã lấy tấn công liên tiếp vào người chị T…

Ông Đ. nghe chị T. kêu cứu chạy lên và nói “cái gì vậy Minh”. Minh giấu dao sau lưng và nói “chị T. bị té”. Ông Đ. đến đỡ chị T. lên thì bất ngờ Minh dùng dao tấn công ông này liên tiếp…

Chị T. vùng đứng lên bỏ chạy xuống tầng trệt để thoát thân thì bị Minh đuổi theo tấn công tiếp. Ông Đ. xuống tới tầng trệt thì bị Minh quay lại tấn công nữa. Cùng lúc, chị T. kịp mở cửa ra ngoài kêu cứu. Minh thấy chị T. tri hô nên ném dao, ra lấy xe máy tẩu thoát…

Chị T. và ông Đ. được người dân gần đó đưa đi cấp cứu. Minh bị bắt giữ sau đó.

Theo kết luận giám định, chị T. bị thương tích 61%, ông Đ. bị thương tích 16%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật