Chụp được “quái vật” trong rừng, người đàn ông suýt ngã ngửa khi xem kỹ và nhìn ra sự thật

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chân tướng phía sau con “quái vật“ này rốt cuộc là gì?
Chụp được “quái vật” trong rừng, người đàn ông suýt ngã ngửa khi xem kỹ và nhìn ra sự thật
Ảnh minh họa

Cách đây không lâu, một người đàn ông Nga đã đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh về một "sinh vật kỳ lạ" khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Được biết, người này vốn yêu thích việc khám phá thiên nhiên hoang dã. Và trong một lần đi thám hiểm ở vùng núi hoang vu, anh đã vô tình bắt gặp sinh vật này.

Ngày hôm đó, khi đang khám phá ngọn núi mà mình chưa bao giờ đặt chân tới, người đàn ông bỗng nghe thấy một tiếng gầm yếu ớt phát ra từ bãi cỏ cách chỗ mình đứng không xa.

Bằng trực giác và kinh nghiệm của một người chuyên khám phá thiên nhiên, anh đã chắc chắn rằng rất có thể có một sinh vật hoang dã nào đó đang ở rất gần mình.

Vì thế người đàn ông liền trở nên cảnh giác ngay lập tức và bắt đầu quan sát xung quanh. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của sinh vật kia, anh quả thực không dám tin vào mắt mình.

Ảnh: Nguồn Sina.

Ban đầu khi mới nhìn thấy nó, người đàn ông không khỏi hoảng hồn. Bởi sinh vật kia sở hữu những đặc điểm ngoại hình trông hết sức kỳ lạ và thậm chí còn có phần đáng sợ.

Ấn tượng đầu tiên của anh về nó là một "sinh vật" có đầu giống con lừa, thân lại giống sói, tuy nhiên lúc mới nhìn qua thì lại tưởng là một con ngựa với phần bờm hết sức nổi bật.

Ảnh: Nguồn Sina.

Mặc dù đã có nhiều năm thám hiểm thế giới tự nhiên, thế nhưng quả thực anh chưa bao giờ bắt gặp một loài vật nào có ngoại hình như vậy.

Điều đó khiến người đàn ông cảm thấy hết sức sợ hãi. Anh thậm chí đã nghĩ rằng "thứ" mà mình nhìn thấy có khi nào là một con... quái vật?

Thế nhưng khi người đàn ông còn chưa hết lo sợ thì con thú kia đã chuẩn bị rời khỏi đó. Vào lúc ấy, anh thậm chí còn không dám nhúc nhích vì sợ nó phát hiện ra mình.

May mắn là trước lúc mất dấu sinh vật kia, người đàn ông đã kịp chụp lại một vài bức ảnh về con vật để khi trở về sẽ tìm hiểu.

Nào ngờ khi chụp tới bức ảnh thứ ba, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một điều gì đó. Và sau khi nhìn kỹ hơn, người đàn ông không khỏi "dở khóc dở cười".

Ảnh: Nguồn Sina.

Bởi giờ đây anh đã nhận ra một sự thật: Đó là con "quái vật" có hình dáng kỳ dị vừa nãy thực chất chỉ là... một con gấu ngựa đang trong giai đoạn rụng lông mà thôi.

Gấu ngựa còn được biết đến với tên gọi gấu đen Tây Tạng, gấu đen Himalaya hay gấu đen châu Á. Khu vực sinh sống của chúng trải rộng từ đông sang Tây Á.

Điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ, gấu ngựa là loài động vật hết sức hung hăng với con người, thậm chí còn hung dữ hơn cả gấu đen.

Vì vậy rất may mắn là người đàn ông nói trên đã không làm kinh động đến con gấu mà anh nhìn thấy. Nếu không thì hậu quả thật đúng là khó lường!  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật