10 năm bỏ theo trai vợ cũ quay về đòi chồng, tôi bảo: Nhà này hết cửa cho cô rồi

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu nhau hơn năm tôi mới dám thú nhận cho bạn gái biết tôi đã có 1 đời vợ và có con gái. Khỏi phải nói, cô ấy đau khổ thế nào. Bởi cô ấy là gái tân, công ăn việc làm ổn định, lại cũng rất xinh xắn. Cô ấy đã muốn chia tay tôi ngay lập tức vì lừa dối khi yêu bao lâu nay. Thế nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cho tôi một cơ hội.
10 năm bỏ theo trai vợ cũ quay về đòi chồng, tôi bảo: Nhà này hết cửa cho cô rồi
Ảnh minh họa

Tôi chính thức kết hôn lần 2 sau nhiều lần cùng vợ mới đứng ra thuyết phục gia đình bên ấy. Cuối cùng chúng tôi cũng đám cưới về chung một nhà. Vợ mới của tôi cũng biết cách cư xử và hết lòng yêu thương con gái riêng của chồng. 10 năm qua chúng tôi cũng có thêm 2 đứa con chung đủ nếp đủ tẻ nữa. Vì luôn biết trân trọng hạnh phúc gia đình nên cuộc sống của vợ chồng tôi lúc nào cũng đầm ấm.

Thật sự có một gia đình riêng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười như này, tôi phải cảm ơn vợ hiện tại rất nhiều. Cô ấy vừa chân thành, lại đảm đang và biết khéo vén. Chẳng thế mà bên nội ai cũng khen tôi tốt số có vợ hai vừa xinh vừa biết sống như vậy. Chẳng bù cho cô vợ cũ của tôi chút nào.

Nói đế vợ cũ, tôi lại chẳng biết lý do tại sao mà trước đây tôi yêu cô ấy được. Vợ cũ của tôi làm tại một cơ quan phát hành sách. Cô ấy cũng làm ra tiền nên lúc nào cũng kênh kiệu, coi trời bằng vung. 3 năm ở chung với nhà chồng mà cô ấy không được lòng bất cứ một người nào cả.

Đã vậy, cô ấy ngoại tình bên ngoài đến độ một ngày còn về lấy hết quần áo rồi bỏ nhà đi theo trai. Khi đi, cô ấy chỉ để lại vài lời dặn vỏn vẹn:

“Em sang Sing cùng với anh T. Anh ở nhà tự lo liệu cho con gái. Đơn ly hôn em viết và ký sẵn để trên bàn rồi. Em xin lỗi 2 bố con”.

Bị vợ bỏ, khỏi phải nói tôi cay đắng và buồn khổ lắm. Tôi đã tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể yêu nổi một phụ nữ nào khác vì sợ cảm giác bị lừa dối. Vậy mà từ khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi lại khát khao vun đắp hạnh phúc với em.

Tính đến thời điểm này đã 10 năm vợ tôi bỏ chồng con để chạy theo nhân tình. Thế nhưng bao năm qua, cô ấy không 1 lời hỏi thăm con gái cũng như gửi tiền về cho con. Vậy mà hôm trước đi làm về thì tôi thấy có người phụ nữ lạ cùng chiếc taxi đứng ngay ở cửa ngõ nhà mình. Vừa thấy tôi đi tới, người này tiến lại. Thì ra người phụ nữ kia chẳng ai xa lạ chính là vợ cũ của mình:

“Cô đến đây làm gì?”.

Cô ấy trơ trẽn bảo:

“Tôi vừa về nước. Tôi đến đây thăm chồng, thăm con gái mình”.

Tôi hét lên:

“10 năm qua cô đi biệt mà vẫn còn nhớ là có con gái trên đời này sao? Biết điều thì cô lượng ngay, đừng để thằng này phải thả chó ra đuổi”.

Chắc thấy ồn ào ngoài ngõ, vợ mới của tôi cũng bế con ra. Thấy vợ tôi, vợ cũ bảo:

“Tôi quay về đây để đòi lại chồng, đòi lại con gái mình. Con tôi không thể để người dưng nuôi được”.

Vợ mới của tôi quắc mắt lên bảo:

“Chị cút đi. Chị có tư cách gì mà quay lại đây nữa. Nhà này hết cửa cho chị rồi”.

Nói xong vợ kéo tôi rảo bước nhanh vào nhà rồi đóng sầm cửa ngõ lại. Vợ cũ chắc ức lắm, ở ngoài ngõ một lúc rồi cũng leo lên xe đi thẳng. Từ đó, không thấy cô ta ló mặt sang đây đòi con nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật