Tôi lấy 100 triệu trả nợ lô đề cho anh trai bị vợ gào: Sang mà hầu nhau cả đời

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chẳng hiểu vợ nghĩ gì nữa, cô ấy cũng có anh chị em, thế mà không biết thông cảm cho chồng. Thân làm vợ, lẽ ra bên nhà chồng có chuyện gì cô ấy phải xúm vào cùng gánh vác, giúp đỡ, đằng này lại mặt nặng mày nhẹ, cằn nhằn suốt.
Tôi lấy 100 triệu trả nợ lô đề cho anh trai bị vợ gào: Sang mà hầu nhau cả đời
Ảnh minh họa

Bố mẹ tôi sinh được mỗi 2 anh em trai, ông bà mất cả rồi. Vậy nên chỉ còn hai anh em đùm bọc lẫn nhau bấy lâu nay. Anh tôi thì vướng phải cái là mê món lô đề, bài bạc, bảo bao nhiêu lần vẫn không cai được. Hồi bố mẹ tôi còn, lúc anh cưới vợ cũng chia cho một thổ đất làm nhà. Thế nhưng vợ chồng lục đục, rồi ra tòa, nhà cũng bán đi chia đôi tiền, cháu tôi thì theo chị dâu.

Thương anh không có nhà cửa, tiền cũng đập chỗ nọ đập chỗ kia nên hết nhẵn rồi. Tôi thì thuê kho để đựng sắt thép xây dựng thiếu người coi nên bảo:

“Thôi bác ra trông kho giúp em, tháng em đưa 10 triệu mà tiêu”.

Anh tôi làm thì đỡ phải thuê bảo vệ, tiện cả đôi đường vậy mà vợ cứ cằn nhằn suốt chỉ sợ anh lấy sắt thép mang đi bán. Cô ấy bảo:

“Em chẳng tin tưởng bác Hưởng đâu, rồi có ngày anh ra còn các kho không”.

“Em cứ nói thế, bác ấy trông như vậy nhưng cũng đâu đến nỗi”.

Anh tôi không ăn cắp nguyên vật liệu nhưng bực nhất cái là vô trách nhiệm, có đêm bỏ kho đấy đi nhậu nhẹt, tán gái. Tôi soi camera thấy tối thui nên phóng xe ra xem thì không có ai cả gọi điện thoại tắt máy. Vợ tôi cũng vì thế mà toàn cáu:

“Đấy, hàng thì cả mấy trăm triệu, có ngày đền không cho người ta”.

Những cái đó tôi công nhận là vợ nói cũng đúng, nên nhắc anh cẩn thận hơn, nhưng ông ấy dỗi từ đó chẳng làm nữa. Tôi thì thương anh, lại nghĩ bố mẹ ở bên kia không an tâm, có hai đứa con đứa thì dư giả không giúp đỡ anh coi sao được. Vậy nên tháng tôi vẫn giấu vợ đưa tiền đều đều cho anh tiêu.

Tháng trước ông ấy gọi điện bảo tôi đem 100 triệu đến trả hội cho vay nặng lãi, nếu không ông ấy không xong với họ. Tôi hoảng quá, tiền thì nhập hàng hết rồi nên chẳng kiếm được ra ngay, đành rút 100 triệu trong tài khoản chung của hai vợ chồng để trả nợ cho anh.

Vợ tôi thấy tiền bị rút nên gọi điện hỏi:

“Anh rút tiền làm gì mà nhiều vậy”.

Biết không giấu được vợ nên tôi đành khai thật:

“Thì ông Hưởng nợ của hội vay nặng lãi 100 triệu, anh rút trả đỡ không lại lằng nhằng”.

Vợ tôi nghe thế gào ầm lên, bắt phải mang tiền về nhà ngay đưa cho cô ấy. Vậy nhưng anh tôi còn đang phải trốn chui trốn lủi, không đem tiền trả họ thì đâu có được yên. Nghĩ vậy nên tôi kệ vợ, mang tiền đi trả nợ xong mới về.

Về nhà thấy vợ làm mặt sưng như cái mâm, tôi mới bảo:

“Em đừng có kiểu thái độ thế, anh em gặp khó khăn thì mình phải giúp đỡ chứ, đấy là trách nhiệm của mình rồi”.

Vợ tôi vừa khóc vừa bảo:

“Tôi ớn thể loại đó lắm rồi, tội nợ chứ anh em gì loại đấy. Anh sang đó ở với lão luôn đi, rồi hầu nhau cả đời đừng sống với vợ con nữa”.

Cô ấy lu loa lên rồi dỗi, từ hôm qua vẫn chưa nói chuyện gì. Tôi bực mình quá, 100 triệu to thật nhưng lúc cấp bách cũng phải dùng chứ. Vợ tôi cũng có anh em mà lại đối xử với anh trai chồng như thế có phải là quá hỗn láo rồi không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật