Mánh khóe yêu gái đẹp mà không tốn tiền

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đàn ông cùng với người mẫu thời trang xinh đẹp bước vào một trong những cửa hàng bán đồ lông thú đắt tiền nhất.
Mánh khóe yêu gái đẹp mà không tốn tiền
Ảnh minh họa

Người đàn ông nói với nhân viên bán hàng:

- Hãy cho người phụ nữ của tôi xem chiếc áo khoác lông chồn đắt nhất của anh.

Anh ta mang một chiếc áo khoác lông chồn tuyệt đẹp. Cô người mẫu mặc vào và nói:

- Chiếc áo này rất phù hợp với em.

- Chiếc áo khoác lông thú này có giá 30 nghìn rúp - người bán hàng nói.

- Không vấn đề gì! Tôi sẽ viết séc ngay bây giờ.

- Vâng. Thưa ông. Hôm nay là thứ bảy. Ông có thể nhận áo khoác lông thú của mình vào thứ hai, sau khi séc đã được xác nhận tại ngân hàng.

Người đàn ông và mỹ nhân rời đi. Vào thứ hai, ông ta xuất hiện ở cửa hàng. Nhìn thấy ông ta, người bán hàng đỏ mặt giận dữ:

- Ông không cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện ở đây sao? Không có gì trong tài khoản ngân hàng của ông cả!

Người đàn ông nói:

- Tôi chỉ ghé qua đây để cảm ơn, vì anh đã giúp tôi có một trong những đêm tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật