Chồng cấp tốc ra đường, cẩn thận ghi rõ lý do khiến dân mạng bật cười: Tại không muốn “đèo bồng”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe có vẻ vô lý nhưng hết sức thuyết phục, thành thật như thế này là tốt nhé mọi người ơi.
Chồng cấp tốc ra đường, cẩn thận ghi rõ lý do khiến dân mạng bật cười: Tại không muốn “đèo bồng”
Lý do rõ ràng cụ thể và hết sức cấp bách khiến bao người không khỏi bật cười. Ảnh Vietnamnet

Tại một số địa phương, thành phố lớn áp dụng chỉ thị giãn cách xã hội, người dân không được ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng. Thế nhưng vẫn có những lý do bất khả kháng khiến người dân buộc phải ra đường. Ví dụ như chuyện đi mua thuốc ngừa thai của người đàn ông sau đây.

Chắc có lẽ ở nhà dài ngày quá, lại rảnh rỗi nên vợ chồng anh sinh nông nỗi. Nhưng sau cuộc vui đó là phải cấp tốc dọn dẹp bởi chậm trễ là dễ xảy ra chuyện “đèo bòng”. Thế nên, anh chồng phải 3 giò 4 cẳng nhanh chân chạy ra đường mua thuốc tránh thai cho vợ. Nhưng anh lại sợ đi qua chốt kiểm tra bị làm khó nên trong lúc bối rối, anh sinh ra cao kiến như sau:

Xem Video: Clip chồng đánh vợ ngay trên đường, con trai nhỏ chạy ra can ngăn.

Lấy miếng bìa carton, anh ghi rõ lý do mình phải ra đường mà không cần phải vòng vo chi mắc công: "Đi mua thuốc ngừa thai cho vợ, (đi) xíu về liền. Không mua được nó đẻ, ai chịu". Ghi xong anh mang luôn tấm biển trên lưng, chạy qua các phố phường. Đúng là chuyện tế nhị khó nói mà trong hoàn cảnh này phải khai rõ ràng cụ thể như vậy mới được đi. Anh chồng trình bày lý do, chị vợ không biết có “xỉu up xỉu down” vì tấm biển này không nữa.

Ngay khi thấy hình ảnh này, cộng đồng mạng bình luận hài hước: 

- Đúng là cuộc sống chỉ quẩn quanh ăn và chơi. 

- Chỉ cần nhét sẵn trong người 3 triệu, bạn đi đâu cũng được mà.

- Uy tín luôn, khỏi hỏi. 

- Nằm xem cười chảy nước mắt, các chú mà không cho đi sau dịch dân số tăng gấp rưỡi thì chết.

- Mặt hàng thiết yếu quá còn gì.

Chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của nhà nước, người dân từ Nam tới Bắc đều đồng lòng chống dịch, nghĩ tới sức khỏe của mình và người thân, những giọt mồ hôi, sự vất vả của lựng lượng y tế mà cố gắng. Dẫu biết ngồi yên trong nhà không hề dễ chịu gì, nhưng đây không phải là lúc muốn hay không mà chính là thời điểm mọi người phải chấp hành. Những người vô ý thức cố tình đi ngược lại chỉ thị luôn bị cộng đồng lên án, chỉ trích.

Cũng có những lý do bất khả kháng phải ra đường. Lúc này người dân tìm cách trình bày cụ thể lý do, dán hẳn lên nón bảo hiểm, lên áo hay mang luôn tấm bảng thông báo trên lưng để có bị kiểm tra cũng dễ trình bày hơn. Dưới đây là một vài hình ảnh được ghi lại khi người dân ra đường mang theo tấm bảng nhỏ:

Đi mua thuốc ngừa thai cho vợ đã hài hước, người đàn ông bên ảnh phải còn khiến người ta thích thú bởi lý do ra đường rất ngắn gọn dễ hiểu: Tôi đi đóng tiền điện. Ảnh Vietnamnet

Ánh mắt cương nghị, lý do rõ ràng chính đáng: Đi mua thực phẩm, Mua đồ thiết yếu. Ảnh Vietnamnet

Cô gái nửa đêm chạy ra đường mua "ba con sâu". Ảnh molistar

Trong hoàn cảnh này, dễ thấy có nhiều người vẫn muốn ra ngoài để mua sắm vài thứ cho gia đình của mình. Tuy nhiên, dù với lý do gì đi nữa cũng nên hạn chế nhất có thể. Không nên bịa chuyện đi ra ngoài, những hình ảnh trên đây chỉ nên xem giải trí chứ đừng nên bắt chước nha. Nhà nước đang căng mình chống dịch, những chỉ thị nghiêm ngặt ngay lúc này cũng vì sự an toàn, sức khỏe của bạn và gia đình của mình mà thôi. Nếu tìm cách luồn lách để được tung tăng ngoài đường, có xảy ra chuyện gì thì đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật