Mang bầu lần 4 vẫn là con gái, chồng bảo bỏ nhưng mẹ anh tuyên bố: Anh bỏ cháu tôi, tôi từ anh

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người cứ than thở sống với mẹ chồng khổ sở chứ em thì ngược lại. Đời làm dâu của em mà không có mẹ chồng ở bên đỡ đần thì đúng là em không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nữa.
Mang bầu lần 4 vẫn là con gái, chồng bảo bỏ nhưng mẹ anh tuyên bố: Anh bỏ cháu tôi, tôi từ anh
Ảnh minh họa

Mẹ chồng em hiền lắm, bà chỉ có chồng em là con trai thôi. Bản thân nhà bà cũng có điều kiện nhưng tính bà không kênh kiệu đòi hỏi gì. Ngay như lúc em với lão chồng em hẹn hò. Bà biết em xuất thân nông thôn, bố mẹ làm ruộng. Nói chung so về hoàn cảnh thì đúng là cách nhau một trời một vực vậy mà bà không hề phản đối.

Thậm chí hôm lão dẫn em về nhà chơi, nhìn cơ ngơi nhà bà nguy nga, lộng lẫy em tự ti tới không dám nói năng câu nào. Song bà lại bên em thủ thỉ:

“Cháu không phải lo ngại gì cả, nhà bác neo người nên trọng tình cảm. Bác chỉ cần nàng dâu tốt, không cần người có tiền. Sau này miễn mấy mẹ con ăn ở vui vẻ, tôn trọng nhau, thế là bác mừng rồi”.

Ban đầu em còn nghĩ mẹ chồng chỉ nói chuyện xã giao gọi là động viên em nhưng khi về sống chung với và rồi em mới thấy, bà thật sự rất chân thành, thương yêu em như con đẻ các chị ạ.

Nhất là chuyện con cái, mẹ chồng em tư tưởng thoáng lắm, mặc dù chồng em là con độc đinh nhưng bà không áp lực bắt em phải đẻ con trai đâu. Em đẻ lần đầu, sinh đôi 2 cách cách bà bảo:

“Con nào cũng là con. Thời buổi này, đẻ được đã là tốt gì, trai gái đâu quan trọng. Miễn mình cứ nuôi dạy chúng tốt, sau này thành người đạo đức thì con gái có khi còn hơn cả con trai ấy chứ”.

Bà nói thế nhưng em thì vẫn hăng đẻ con trai. Lúc hai đứa nhà em được 3 tuổi, em lại bầu bí tiếp nhưng vẫn là con gái. Lần thứ 4 em quyết định theo thầy cắt thuốc uống, rồi kết hợp siêu âm canh trứng các kiểu. Nghĩ lần này đông tây y kết hợp kiểu gì chẳng trúng được công tử. Ai dè cái số em chắc không thể làm mẹ chồng.

Mong mãi cũng đậu thai. Nhưng sang tuần 12 đi khám, bác sỹ lại thông báo con giống mẹ. Chồng em tái mét mặt bàn với vợ:

“Hay thôi mình bỏ đi, đẻ làm gì 4 đứa con gái”.

Mẹ chồng em nghe thấy đỏ gay mặt quát: “Im miệng, mày mà bỏ cháu tao là tao bỏ mày đó. Mẹ bảo rồi, con nào cũng là con. Đừng có cái kiểu trọng nam khinh nữ đó, tao ghét dơ”.

Nói rồi bà quay sang nắm tay em bảo:

“Thôi, mai theo mẹ đi mua căn chung cư. Mẹ tính mua cho 2 đứa căn hộ nào tầm 3,4 tỷ ở cho rộng rãi. Giờ nhà 6 thành viên rồi, ở với mẹ sợ chật chội, không thoải mái”.

Em không thích ra ở riêng nhưng mẹ chồng bảo cứ mua nhà để đó, thích thì ra ở, không thì ở với bà, nhà để đó cho thuê.

Đấy mẹ chồng em thương dâu như thế đó. Mẹ chồng các chị thì thế nào, vào đây chia sẻ cùng em đi ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật