Vẫn là câu chuyện nan giải mang tên họp lớp: hẹn hò cho đã đời cuối cùng có vài mống loe ngoe, nghĩ nó chán…

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ biết thở dài một tiếng khi nhìn thấy số lượng thành viên tham gia họp lớp vơi dần theo năm tháng.
Vẫn là câu chuyện nan giải mang tên họp lớp: hẹn hò cho đã đời cuối cùng có vài mống loe ngoe, nghĩ nó chán…
Chẳng hiểu vì lý do gì mà họp lớp càng ngày càng vắng...

Năm hết Tết đến, người lao động hoặc sinh viên xa nhà lại có cơ hội được nghỉ ngơi về quê sum vầy cùng gia đình. Bên cạnh những hoạt động ăn Tết ấm áp bên người thân thì những cuộc tề tựu của chúng bạn cấp 2, cấp 3 mang tên họp lớp cũng được lên lịch. Tuy nhiên, không phải cuộc vui nào cũng được trọn vẹn.

Xem Video: Màn mở đầu họp lớp cực kỳ cảm động

//

Mới đây, một thành viên mạng chia sẻ câu chuyện buồn mang tên họp lớp khi số lượng thành viên cứ thế vơi dần theo năm tháng. Tốt nghiệp năm 2012 với mấy chục thành viên nhưng đến họp lớp năm 2020 thì chỉ có 4 người, thêm người bấm máy chắc là 5!

Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản gửi lời thông cảm và cho rằng ’chủ thớt’ chưa chọn đúng ngày để cả lớp đều có thể tham gia. Số khác cũng liên tục than thở rằng họp lớp của họ chỉ mãi là lời hứa từ lúc tốt nghiệp ra trường…

Nhiều thành viên lo lắng khi nghĩ đến tương lai của mình...

Còn bạn, tình hình họp lớp năm nay của bạn thế nào? Cùng chia sẻ nhé!   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật