Ấn tượng bộ ảnh màu cực đẹp ở cố đô Huế trong những năm thâp niên 90

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe (Đức), đời sống dân sinh ở cố đô Huế những năm 1991 – 1992 có những hoạt động nào ấn tượng.
Ấn tượng bộ ảnh màu cực đẹp ở cố đô Huế trong những năm thâp niên 90
Ảnh minh họa

Nhiếp ảnh gia kiêm du khách Hans-Peter Grumpe (người Đức) đã dành thời gian hơn 2 năm để du lịch khắp Việt Nam từ Bắc chí Nam, rong ruổi trên một chiếc ô tô và một người phiên dịch kiêm hướng dẫn viên, Hans-Peter Grumpe đã ghi lại hàng chục nghìn bức ảnh màu khắp Việt Nam về đời sống của người dân khắp mọi miền đất nước những năm 1991 – 1992. Ảnh: Trẻ em tại một trường địa phương ở Huế ngồi học ngoài hành lang do các lớp học không đủ chỗ.

Xem Video : Cố Đô Huế | Một Điểm Văn Hóa Di Sản | Cảnh Đẹp VIỆT NAM
//

Một góc Hoàng thành Huế.  

Một cái miếu trên sông Hương, đường vào chùa Thiên Mụ.  

Chùa Thiên Mụ.

Nhịp sống hàng ngày của người dân trên đường đến lăng Minh Mạng.  

Người dân họp chợ ở bến sông, trên đường vào lăng Minh Mạng.  

Toàn cảnh lăng Minh Mạng năm 1991 -1992.  

Điện Hòn Chén. “Từ lăng Minh Mạng chúng tôi lên thuyền để về Huế. Trên bờ sông cách lăng Minh Mạng một vài km có điện Hòn Chén, được xây dựng vào năm 1832 đền Đạo Hòn Chén. Chúng tôi gặp có con cháu của hoàng tộc đang tổ chức một buổi lễ tại đây” – Hans-Peter Grumpe chia sẻ.

Mâm lễ cúng ở điện Hòn Chén.  

Người dân mặc áo dài cho dịp lễ Tết ở điện Hòn Chén.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật